Nữ sinh Nusrat Jahan Rafi. Ảnh: BBC

Cảnh sát ở thị trấn Feni, cách thủ đô Dhaka, Bangladesh khoảng 160 km, hôm 29/5 truy tố 16 người với cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Nusrat Jahan Rafi, gây chấn động Bangladesh vào tháng trước. Nhóm nghi phạm bao gồm các học sinh, hai chính trị gia địa phương đang giữ các vị trí quan trọng trong trường và hiệu trưởng Siraj Ud Doula.

Vụ sát hại xảy ra chỉ vài ngày sau khi Rafi nộp đơn tố cáo ông Doula quấy rối tình dục. Nữ sinh 19 tuổi cáo buộc thầy hiệu trưởng hôm 27/3 gọi cô vào văn phòng và có nhiều hành vi khiếm nhã. Rafi sau đó chạy thoát và cùng cha mẹ trình báo sự việc với cảnh sát.

Video được quay vào lúc đó cho thấy Rafi rất sợ hãi, cố lấy tay che mặt. Tuy nhiên, một nam cảnh sát cho rằng sự việc "không lớn" và yêu cầu cô rút tay ra. Người này hiện đã bị truy tố vì thu thập và chia sẻ lời khai trái phép lên mạng.

Hiệu trưởng Doula bị bắt ngay sau đó và từ trong nhà giam, ông đã chỉ đạo đàn em giết Rafi nếu cô từ chối rút đơn tố cáo. Hôm 6/4, nữ sinh này đang đến trường để thi cuối kỳ thì bị một nhóm người bịt mặt thiêu sống. Các hung thủ tính sắp đặt hiện trường giả giống một vụ tự sát nhưng nạn nhân đã kịp để lại lời khai trước khi tử vong.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina cam kết tất cả những người liên quan đến cái chết của Rafi sẽ bị đưa ra công lý. Các nhà điều tra đang kêu gọi xử tử tất cả nghi phạm. 12 người đã nhận tội và ông Doula cũng thừa nhận ra lệnh thiêu sống Rafi. Tuy nhiên, hai chính trị gia bác bỏ cáo buộc.

Người biểu tình kêu gọi công lý cho nữ sinh Nusrat Jahan Rafi tại Dhaka hôm 12/4. Ảnh: AFP

Tại cuộc họp báo hôm 28/5, Cục Cảnh sát Điều tra (PBI) Pakistan đã công bố chi tiết kế hoạch sát hại Rafi mà họ mô tả là như "một kế hoạch quân sự". Các hung thủ đã mua dầu hỏa, áo burka để trùm kín người và găng tay, sau đó phân chia rõ vai trò của từng người. Một số tên đứng canh ở cổng trường, trong khi số khác giám sát trước tòa nhà nơi Fari bị tấn công.

Nạn nhân cho hay cô bị một bạn gái cùng lớp dụ lên nóc nhà và tại đây, bị nhóm hung thủ ép ký vào một tờ giấy trắng với cam kết rút đơn kiện. Do từ chối, Rafi bị những kẻ này bịt miệng, trói chân tay sau đó tưới dầu hỏa lên người và thiêu sống. 

Trên xe cứu thương, biết rằng không thể qua khỏi, Fari đã dùng điện thoại của anh trai để ghi lại lời khai và chỉ ra một số kẻ tấn công cô là học sinh trong trường.

"Thầy giáo đã quấy rối tôi, tôi sẽ chiến đấu với tội ác này đến hơi thở cuối cùng", cô nói trong video. Rafi qua đời vào ngày 10/4 vì bị bỏng nặng tới 80% cơ thể.

Hiện ngày xét xử các nghi phạm chưa được ấn định.

                                                                                                                                                                          Theo vnexpress