Truyền hình Đài Loan đưa tin về cuộc xét nghiệm ADN tìm thủ phạm
\ăn trộm sữa chua.
 

Theo kênh TVBS, nghi phạm đang sống cùng nhà trọ với 5 nữ sinh khác tại thành phố Đài Bắc. Tháng trước, một người trong phòng phát hiện chai sữa chua 59 Đài tệ (gần 2 USD) của cô bị ai đó ăn hết mà không xin phép. Cô đã lấy chai sữa chua ra khỏi thùng rác và yêu cầu thủ phạm tự thú.

Sau khi không ai lên tiếng, nữ sinh này đưa tang vật lên cảnh sát và đề nghị họ tiến hành một cuộc điều tra chính thức. Vì chai sữa chua bị ướt nên không thể thu thập dấu vân tay, cô yêu cầu cảnh sát phải xét nghiệm ADN để tìm ra thủ phạm. 

5 nghi phạm trong phòng trọ sau đó được triệu tập đến sở cảnh sát để kiểm tra. Mỗi lần xét nghiệm ADN này tiêu tốn của ngân sách công lên tới 3.000 Đài tệ (98 USD) và tổng chi phí cho cuộc điều tra để tìm ra kẻ trộm chai sữa chua là hơn 18.000 Đài tệ (gần 600 USD).

Việc cảnh sát mất quá nhiều thời gian và tiền bạc vào vụ việc khiến người dân địa phương phản đối gay gắt.

"Đây là một sự lãng phí nguồn lực của xã hội. Nếu tôi là cảnh sát, tôi sẽ mua cho cô ấy một chai sữa chua khác đền bù", một người tên Liu nêu ý kiến.

Một cảnh sát giấu tên thừa nhận sự việc giống như "dùng một khẩu đại bác để bắn những con chim" và không phù hợp.

Theo VNExpress