Thủ phạm Thạch Hải Bảo. Ảnh: CCTV.

Từ đây, cảnh sát huyện Liễu Lâm, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc suy đoán người phụ nữ bị đánh vỡ đầu tại phòng riêng là gái bán dâm. Nhưng phát hiện này chỉ làm cho cuộc điều tra thêm khó khăn.

Lý Quang, người trình báo cảnh sát, cho hay nạn nhân tên Linh Linh, là bạn của anh ta. Chiều tối 28/10/2014, Quang đến vay tiền thấy cô bất tỉnh trên giường. Linh sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch vì vết thương ở vùng đầu.

Hiện trường vụ án là căn phòng dưới tầng hầm một tòa nhà. Trên giường có chiếc búa dính máu, được xác định là hung khí gây án. Dấu vân tay dính máu trên cán gỗ bị nhòe nên không có giá trị nhận diện hung thủ. Trước đó bạn của Linh và các bác sĩ đã ra vào phòng nhiều lần, khi cảnh sát tới nơi thì hiện trường đã bị phá hoại nghiêm trọng, việc tìm kiếm dấu vết gặp rất nhiều khó khăn.

Quang cho biết Linh năm nay 25 tuổi, làm nghề thợ may. Khoảng 6 năm trước, Linh từ quê nhà đến đây thuê phòng dưới tầng hầm mở tiệm. Linh không có người nhà nào ở Liễu Lâm, Quang cũng không biết quê Linh ở đâu.

Bạn bè cho biết Linh tính hiền lành, vui vẻ, không có thù oán với ai vì thế động cơ giết người trả thù được cảnh sát loại bỏ. Ba chiếc điện thoại của Linh vẫn còn ở trong phòng, tủ quần áo và ngăn kéo bàn không có dấu hiệu bị lục lọi, trong túi xách của Linh còn hơn 1.000 nhân dân tệ nên lý do gây án cũng không phải giết người cướp của.

Sau khi phát hiện Linh làm "nghề nhạy cảm", cảnh sát chú ý thấy từ 13h trưa trở đi, nạn nhân không nhắn tin, gọi điện thoại với ai mà chỉ có cuộc gọi nhỡ. Điều này cho thấy thời điểm xảy ra vụ án là 13h. Từ 10h sáng đến thời điểm gây án, nạn nhân liên lạc với 36 người, chứng tỏ quan hệ xã hội của nạn nhân cực kì phức tạp, khả năng giết người do mâu thuẫn tình cảm tương đối lớn.

Cảnh sát lần lượt triệu tập 36 người này và biết họ là bạn bè của Linh và một số người đàn ông có "quan hệ tế nhị". Qua đây, cảnh sát có thêm căn cứ xác định, ngoài công việc may quần áo, Linh còn bán dâm. Trong 36 trường hợp có bốn người tự nhận bạn trai của Linh và đều có chìa khóa phòng. Tuy nhiên toàn bộ 36 người lại lần lượt được cảnh sát loại ra khỏi diện tình nghi.

Việc điều tra gặp bế tắc, thậm chí cảnh sát còn không xác định được danh tính của nạn nhân. Toàn bộ bạn bè và người quen của nạn nhân đều chỉ biết nạn nhân gọi là Linh Linh, sinh năm 1989. Thông tin thuê bao điện thoại và thông tin trong hợp đồng thuê nhà của nạn nhân lại có tên Vương Lệ Bình nhưng sau đó lại được xác định là giấy tờ giả.

Năm ngày sau vụ án, nạn nhân chết tại bệnh viện vì thương tích quá nặng. Kết quả khám nghiệm pháp y lại một lần nữa khiến cảnh sát kinh ngạc: Tuổi thật của Linh khoảng 40 tuổi, đã sinh con. Như vậy, nạn nhân không những dùng tên giả mà còn nói dối về tuổi thật.

Xem xét toàn bộ hơn 3.000 người trong danh bạ, cảnh sát không tìm được số liên lạc thường có như bố, mẹ mà chỉ thấy có tên lưu là "anh trai". Từ số điện thoại, cảnh sát tra được người này tên là Trương Dược Khoa, 45 tuổi, hộ khẩu thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đang phải cai nghiện bắt buộc. Cảnh sát lên đường đến Thái Nguyên gặp Khoa và được xác nhận Linh là em gái mình, tên thật là Trương Tiểu Phi, 42 tuổi.

Khoa nói vì nhà nghèo Linh thôi học từ năm 15 tuổi để theo nghề cắt may. Cô xinh đẹp nhất thôn song từ chối tình cảm của nhiều người, bất chấp sự ngăn cản của gia đình để đến với chàng trai mắc bệnh nan y. Vài năm sau ngày cưới, chồng Phi qua đời, để lại một con gái. Con gái Phi rất ngoan, đang học năm cuối đại học. Để có tiền nuôi con, một mình Phi đến Liễu Lâm kiếm sống. Từ liên lạc của cảnh sát sau đó, con gái Phi mới biết tin về mẹ.

Không có manh mối điều tra, cảnh sát chỉ còn hy vọng vào hệ thống camera giám sát ở bên phải và trái của tòa nhà nơi Phi ở. Cảnh sát trích xuất camera trước và sau thời gian xảy ra vụ án, từ 12h trưa đến 2h chiều thấy có hàng trăm người đi bộ qua hai vị trí này, chưa kể các phương tiện giao thông như ôtô hay xe máy điện. Sau nhiều lần quan sát, cảnh sát phát hiện có một người đi bộ làm động tác ném gì đó vào bụi cây bên đường. Trong bụi cây này, cảnh sát tìm được chiếc ví có chứng minh thư giả mang tên Vương Lệ Bình, chính là tang vật của vụ án.

Bám theo tung tích nghi phạm, cảnh sát thấy hắn đi vào công trường xây dựng. Bằng thông tin này, cảnh sát đi hỏi thì được quản lý công trường cho biết nghi phạm là công nhân của mình, tên là Thạch Hải Bảo, lúc này đã bỏ về quê.

Ngày 7/11/2014, Thạch Hải Bảo bị bắt tại quê nhà. Hàng xóm láng giềng đều không tin người hiền lành như Bảo lại là hung thủ giết người. Vậy điều gì khiến một người đàn ông 41 tuổi, không uống rượu, không hút thuốc, không có quan hệ nam nữ phức tạp lại trở thành kẻ giết người?

Nghi phạm khai, 16 năm trước, vợ Bảo bỏ nhà theo người đàn ông khác, một mình Bảo phải nuôi con trai ăn học. Bảo làm công nhân, lương mỗi tháng khoảng 3.000 nhân dân tệ, đủ để nuôi sống bản thân và con trai. Con trai Bảo rất chăm chỉ, đang học lớp 12, Bảo muốn có một khoản tiền để chuẩn bị cho con đi thi đại học nên chọn cách mua xổ số cào.

Từ đầu năm 2014, tổng số tiền Bảo mua xổ số lên tới gần 30.000 nhân dân tệ nhưng thua nhiều hơn thắng. Trong lúc túng quẫn, Bảo nhớ có lần ngồi nói chuyện với các công nhân khác và biết về cô thợ may kiêm nghề bán dâm.

Nhân lúc nghỉ trưa, Bảo mang theo chiếc búa đi tới phòng Phi và gây án. Thấy chảy quá nhiều máu, hắn vội vàng cầm lấy ví tiền trên bàn chạy ra ngoài, không có thời gian lục tìm những tài sản khác. Đến lúc mở ví ra hắn mới ngây người vì chỉ có 41 nhân dân tệ, ba thẻ ngân hàng và một chứng minh thư.

Theo vnexpress