Hình ảnh của tờ Focus Taiwan

Trang Focus Taiwan ngày 15.9 đưa tin hình ảnh được trích xuất từ máy quay cho thấy Nguyễn Quốc Phi - lao động Việt bị cảnh sát bắn chết tại Đài Loan hôm 31.8 - vẫn còn sống và đang rên la đau đớn khi xe cứu thương đầu tiên đến hiện trường. Tuy nhiên, các cảnh sát cùng nhân viên y tế đứng xem mà không trợ giúp gì. Xe cứu thương sau đó rời đi với viên cảnh sát bị thương và khoảng nửa giờ sau thì xe cứu thương thứ hai mới đến. Dù các nhân viên y tế được nhìn thấy xuống xe hỗ trợ nạn nhân song mọi việc có vẻ đã quá muộn. Phi được xác nhận đã qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện, theo Focus Taiwan.

Nguyễn Quốc Phi (27 tuổi) đã bị cảnh sát bắn chết tại TP.Trúc Bắc, miền bắc Đài Loan hôm 31.8 với cáo buộc tấn công người thi hành công lực khi bị bắt quả tang phá hoại và trộm ô tô của cảnh sát, theo thông báo của Cục Cảnh sát Đài Loan (NPA). Tuy nhiên, nhiều nhóm đấu tranh vì quyền lợi người lao động nhập cư ở Đài Loan không chấp nhận cách giải thích của cảnh sát, cho rằng các nhân viên công lực đã sử dụng vũ lực quá mức với một người tay không như anh Phi, và đã nhiều lần tổ chức biểu tình trước trụ sở NPA để đòi điều tra rốt ráo về vụ việc.

                                                        Theo Thanh niên online