Trang tâm sự, cô rất yêu thích công việc đang làm, nhất là khi được nghe các em học sinh mới đầu còn ngọng nghịu nhưng chỉ sau một thời gian được học đã phát âm tiếng Việt chuẩn hơn và còn mạnh dạn và tự tin đăng ký kể chuyện, hát bằng tiếng Việt. Trang tin rằng, hiểu về đất nước và con người Việt Nam sẽ tạo được tình yêu thương trong các em về mẹ mình hơn chứ không có khoảng cách tình cảm chỉ bởi mẹ mình được sinh ra ở Việt Nam chứ không phải ở Đài Loan như các em.
Hay như cô Chu Thị Vân Anh, SN 1987, hiện sống tại huyện Đài Đông, Đài Loan. Trở thành giáo viên tiếng Việt, Vân Anh có mong muốn các học sinh của mình sẽ hiểu thêm về văn hóa và phong tục đất nước, con người Việt Nam. Nhất là tiếng Việt rất đặc sắc, nhiều ngữ điệu giống như một bài hát hay. Hiện, cô tham gia dạy tiếng Việt ở trường tiểu học Phong Vinh. Ngoài những bài giảng, Vân Anh còn tự tay nấu nhiều món ăn truyền thống Việt để học sinh của mình thưởng thức hay cho các em chơi các trò chơi dân gian Việt Nam.
Để trở thành cô giáo dạy tiếng Việt, các cô dâu Việt phải trải qua các khóa tập huấn nghiệp vụ sư phạm, kiến thức tiếng Việt. Như cô Nguyễn Như Trang, đã tham gia các lớp dạy đào tạo giáo viên dạy tiếng Việt trong trường học của Đài Loan từ năm 2012. Sau đó hàng năm cô vẫn tiếp tục nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm để có thể dạy tiếng Việt tốt nhất cho học sinh.
Những cô dâu Việt ở Đài Loan, hiện vừa đi dạy học, vừa chăm lo cho gia đình chu đáo. Có cô trường ở xa nhà, vẫn đi dạy học, hăng hái đăng ký các khóa tập huấn nghiệp vụ đều đặn. Có cô phải nhờ người trông con nhỏ, cố gắng sắp xếp việc nhà ổn thỏa để lên lớp. “Giáo trình của chúng tôi là tình yêu nước, yêu ngôn ngữ của dân tộc, chúng tôi muốn truyền cho thế hệ con em mình tình yêu ấy, để chúng hiểu ý nghĩa thiêng liêng của việc học tiếng Việt”, cô Vân Anh tâm sự.
Sự nhiệt tình của các cô giáo đã góp phần thúc đẩy phong trào học tiếng Việt cũng như giữ gìn sức sống của tiếng Việt ở Đài Loan.