(Thân tặng các bạn)

Một phần ba thế kỷ rồi
Cùng nhau ôn lại quãng đời tha hương
Nhớ khi bước xuống phi trường
Lay phay tuyết rải cứ vương trắng đầu

Chao ơi! Cái rét trời Âu
Đàn răng gõ nhịp thấm sâu đêm dài
Theo ca đứng máy miệt mài
Se bông thành sợi nối dài ngóng trông

Guồng quay cuốn sợi tơ lòng
Dệt nên bao nỗi ước mong tháng ngày
Khi trở gió - tuyết phủ dày
Trà quê hương vị nơi này sẻ chia

Giao thoa cái lạnh tái tê
Giọt dài giọt ngắn nhớ quê cồn cào 
Lặng nhìn trăng gác núi cao
Nơi miền "đất hứa" chênh chao buổi đầu

Nhuốm tuyết sương - tóc ngả màu
Âu ơ! lời mẹ đêm thâu ngọt ngào 
Khó khăn vất vả ngày nào
Cho con điểm tựa bước vào tương lai

Chân trời vươn tới ngày mai 
Bình minh phía trước trăng cài phía sau
Hai quê nối một nhịp cầu
Nắng vàng - tuyết trắng cũng màu quê hương.

Bùi Nguyệt 

Chemnitz - CHLB Đức
(Kỷ niệm 30 năm sống và làm việc trên nước Đức)

 Theo Quehuongonline.vn