Ảnh minh họa

Đôi mắt em thăm thẳm không lời
Lắng những âu lo mùa thi đang đến
Anh thương quá chiều nhìn hoa phượng tím
Vô tình rơi xa vắng học trò ơi!

Áo em bay trắng một khung trời
Đêm mỏng mảnh giấc mơ anh thơm mãi
Mùa Hạ trong veo nồng nàn cánh gió
Trang sách nào khép mở tuổi thần tiên

Thao thức mùa thi, e ấp mắt nhìn
Bài toán khó, bài văn nhiều cú pháp
Vẫn có điều này anh chưa hiểu hết
Trái tim mình bất chợt thấy nao nao

Muốn nói cùng em, lòng lại nghẹn ngào
Giữa tiếng ve mùa chang chang đỏ nắng
Anh hiểu vì sao mắt em buồn thăm thẳm
Nửa lắng tình đầu, nửa thao thức mùa thi

Mai rồi tháng năm trong tiếng cỏ thầm thì
Lớp lớp học trò chia tay xao xuyến
Vẫn tiếng ve sôi, gốc phượng buồn kỷ niệm
Có mắt em nhìn chia nửa nhớ thương xưa.

Hồng Phương (baoquangnam)/Quehuongonline.vn