Ảnh minh họa

Tôi 29 tuổi, ly hôn 3 năm trước, chưa có con. Cách đây một năm, tôi quen một nguời đàn ông góa vợ 41 tuổi, chị ấy mất vì tai nạn giao thông. Về cơ bản, anh rất đàn ông, giỏi giao tiếp và có năng lực kiếm tiền. Tuy nhiên, có một nhược điểm là anh rất nóng tính và không ưa dài dòng. Tôi thấy anh hay làm việc thiện, nghe bạn bè anh nói khi vợ còn sống, anh rất chiều chị ấy, luôn gánh hết mọi trách nhiệm trụ cột nên vợ rất nhàn. Thật sự nghe mọi nguời nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên anh cũng khá gia trưởng và kỹ tính nên tôi vừa yêu vừa sợ. Tôi làm gì sai là anh nói thẳng mặt luôn chứ không hề kiêng dè dù là khi mới quen hay bây giờ. Tôi thấy những lỗi đó đúng là do mình nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà anh để ý khiến tôi thấy bị tổn thương. Rồi chuyện nói xong thì anh giận dỗi cho đến khi tôi làm hòa mới thôi. Ngoài ra, anh cũng hay chê tôi chậm, không khéo léo. Tôi biết đó là khuyết điểm của mình nhưng vẫn thấy buồn khi anh nói vậy.

Về chuyện tình cảm, anh luôn làm theo ý mình nên chuyện gần gũi tôi không thấy có hứng thú. Gần đây, anh ngỏ lời muốn cưới khiến tôi phân vân. Tôi biết anh có thể là người chồng tốt, nhưng liệu sống bên một nguời như vậy, tôi có thể hạnh phúc không? Xin nói thêm, tôi nhẹ nhàng, chân thành, biết quan tâm đến nguời khác, dù không xinh đẹp bằng vợ cũ của anh nhưng cũng dễ nhìn. Tôi có công việc độc lập, không phụ thuộc vào anh, chỉ có tính không hay để ý quan sát, nói chung không nhanh. Tôi ly dị vì chồng ngoại tình chứ không phải vì mâu thuẫn gì lớn. Bạn trai tôi có một con gái khoảng 10 tuổi, bé cũng quý tôi. Tôi có tình cảm với anh nhưng thấy anh gia trưởng và quyết đoán quá nên thấy sợ mà chưa dám nhận lời. Có ai gặp một nguời như vậy chưa, xin cho tôi lời khuyên. Vì đi bước nữa nên tôi muốn thật cẩn thận để không phải lỡ dở và hối hận. Xin cảm ơn mọi người.

Theo vnexpress