Ảnh minh hoạ

 

Thỉnh thoảng bạn gái đi nhà thờ nếu được tôi nhắc, hoặc cố tình quên hết các ngày lễ. Gia đình cô ấy có một người chị gái lấy chồng, gia đình chồng cũng không theo đạo thiên chúa. Nghe kể lại, đám cưới chị ấy không có ai trong gia đình tham dự vì họ cảm thấy có lỗi với chúa, ba mẹ cô ấy phải khóc rất nhiều vì việc đó. Sau đấy hai nhà họ gặp nhau để thỏa thuận rằng con đầu theo truyền thống gia đình nhà trai, con sau sẽ theo đạo của mẹ.

Việc này cũng khiến bố mẹ cô ấy cấm con gái sau này lấy chồng khác đạo. Mẹ tôi cũng không cho phép tôi theo một tôn giáo nào, truyền thống gia đình bao lâu nay chỉ thờ cúng tổ tiên nên việc tôi muốn theo đạo của vợ sẽ bị cấm cản. Tôi rất muốn cưới cô ấy và ngược lại. Giờ hai gia đình cấm cản, tôi là trai một nên cũng không dám phá vỡ quy tắc gia đình, sợ có lỗi với tổ tiên.

Tôi phải làm sao để có thể dung hòa được việc này? Cuộc sống vợ chồng có nảy sinh điều gì khi hai vợ chồng khác đạo? Tôi và cô ấy phải làm sao?

Theo vnexpress