Ảnh minh hoạ

 

Tôi 24 tuổi, kết hôn được 7 tháng. Tôi và chồng cùng làm việc ở một thành phố, cứ cuối tuần vợ chồng lại dắt nhau về quê nội chơi và thăm ba má chồng. Nói qua về bản thân: Tôi cũng biết chút nấu nướng, không quá giỏi và cũng chẳng tệ. Mỗi lần đến bữa tôi rất nhiệt tình phụ giúp má. Đặc biệt má không cho tôi nấu chính, chỉ cho đứng quan sát để sau học và nấu theo ý bà.

Nhìn má gọt hai củ su hào xào mà không đem rửa, cứ thế cắt nhỏ và cho vào đun nấu, xong nước cặn của một món xào từ buổi trưa má cũng đổ nốt vào nấu luôn. Tôi hoảng hốt kêu má sao lại làm vậy, má nói su hào sạch lo gì, với cả nước cốt buổi trưa càng đậm đà chứ sao. Thịt để sẵn trong tủ đá má không xả đông mà lập tức chặt nhỏ ra cho vào nước đun ầm ầm. Thớt và dao cũng hiếm khi thấy rửa, cứ để hết ngày nọ sang ngày kia. Cơm khi dọn lên mâm trong rất ngon mắt nhưng đằng sau màn nấu nướng của má làm tôi sợ không dám ăn khi nghĩ đến. Tôi cũng muốn góp ý chân thành mà má không nghe. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thàm cảm ơn.

Theo vnexpress