Thứ năm, ngày 25-04-2024, 06:56 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Mẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Đó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Từ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
Gia đình tôi những ngày này đang xảy ra mâu thuẫn. Vợ tôi đưa con gái về nhà mẹ đẻ. Chồng gọi điện thuyết phục thế nào, cô ấy cũng không nghe.
Bạn tôi đăng tấm ảnh xinh tươi lên Facebook kèm dòng trạng thái “Sự đồng hành mới là lời tỏ tình chân thành nhất”. Tự dưng trong tâm trí tôi, hình ảnh của ông bà ngoại tràn về…
25 gồng gánh giang sơn bên chồng, vợ tôi chưa hề có một ngày thảnh thơi. Bây giờ nghĩ lại tôi không thể hiểu làm sao mà vợ chèo chống được qua những đoạn đời gian nan ấy.
Ngày mai, tôi và con phải dọn ra khỏi nhà, cũng như cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình chồng. Tôi có lỗi với em chồng và cháu gái mà không biết phải làm sao…
Nếu chị cứ bỏ qua hết lần này đến lần khác thì chồng chị sẽ hiểu rằng chị còn chịu đựng được, sẽ chẳng có gì đáng sợ xảy ra hết.
Trong những trường hợp như thế này, người thực hiện hành vi phạm tội như cháu chỉ có một cách là chấp nhận sự trả giá.
Ám ảnh chuyện chồng ngoại tình, người phụ nữ đã nhiều lần chửi bới, đe dọa cả nhà, đến khi vào viện tâm thần bác sĩ chỉ ra điều bất thường chị đang gặp phải suốt thời gian qua.
Phụ nữ Hàn Quốc không muốn kết hôn và chỉ thích sống một mình
Du học thạc sĩ, tiến sĩ miễn phí tại Mỹ: Không khó như bạn nghĩ
WHO thông báo phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa
Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người tiểu đường
Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam