Khói chiều thơm
Cập nhật lúc 19:54, Thứ ba, 12/06/2018 (GMT+7)
Thao thức miền nhớ/ Bếp quê/ Vườn mẹ vàng hoe hoa bí/ Bát cơm lùa vội/ Canh rau tập tàng vương khói chiều thơm...
Ảnh minh họa
Mải miết về đâu ?
Thiên di bay ngang chiều vội
Chợt cay nhòe mắt khói
Nỗi quê xa dằng dặc
Chim chiều ơi lả cánh hoàng hôn...
Thao thức miền nhớ
Bếp quê
Vườn mẹ vàng hoe hoa bí
Bát cơm lùa vội
Canh rau tập tàng vương khói chiều thơm...
Con về trong nắng chiều hôm
Bếp xưa quạnh vắng ngập hồn mưa sa
Mẹ về biền biệt mờ xa
Se lòng sợi khói cay nhòa tháng năm...
Tịnh Bình (baodaklak)/Quehuongonline.vn