Ảnh minh hoạ

Sau khi xác lập mối quan hệ thì kẻ Bắc người Nam, chủ yếu nói chuyện và chia sẻ với nhau qua điện thoại. Tôi cũng không quan tâm thu nhập hay hoàn cảnh gia đình anh quá nhiều bởi anh kém tuổi và tôi chấp nhận được tình hình kinh tế của anh hiện tại kém hơn tôi. Tầm một tháng nữa cả hai sẽ về ra mắt gia đình hai bên và có kế hoạch cho hôn nhân vào cuối năm nay.

Tuy nhiên tôi có một băn khoăn, anh đang làm một công việc với thu nhập bình thường; còn tôi thu nhập tương đối cao. Tôi đã có xe ôtô và đang trả góp một căn nhà. Tôi đang không biết nên nói với anh những điều này vào thời điểm nào, sợ anh tự ái như nhiều người đàn ông khác từng quen tôi; rồi từ tình yêu, họ chuyển sang tôn trọng và ngưỡng mộ tôi. Do cùng công ty và khác chi nhánh nên phần nào anh cũng sẽ biết về tôi chút ít. Những thứ tôi có là do những năm tháng quần quật làm việc và cũng mong muốn góp vào với người sẽ cùng mình đi suốt quãng đời còn lại mà thôi. Vậy tôi nên nói cho anh vào thời điểm nào và việc này có làm ảnh hưởng gì đến tình cảm anh dành cho tôi không? Nhờ mọi người cho ý kiến giúp ạ.

Theo vnexpress