Ảnh minh hoạ

Anh không biết đi chợ nấu ăn, là người khá khô khan, không thể hiện tình cảm với vợ, không phụ chăm con. Anh không thể giữ con được một ngày, mọi việc liên quan đến con mình tôi lo hết. Tôi đi làm thì con gửi cho người chị.

Ưu điểm của anh là làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ. Anh hay nhậu, vợ chồng thường cãi nhau vì chuyện đó. Khi anh nhậu mà con bệnh thì tôi có gọi anh cũng không về chở đi khám.

Còn chuyện quan hệ vợ chồng từ lúc cưới đến khoảng 3 năm sau rất điều đặn. Sau anh bị bệnh vảy nến, chuyện đó giảm dần. Bác sĩ bảo không được nhậu, phải kiêng cữ chuyện ăn uống, vậy mà chuyện nhậu của anh không giảm. Giờ gần như anh không có nhu cầu gần gũi vợ. Sau khi sinh bé thứ hai tôi có nhu cầu cao trong chuyện ấy, thấy rất khó chịu. Phải làm sao khi tôi có nhu cầu còn chồng lại không. Tôi có nên ly hôn vì chuyện này? Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện của tôi.

Theo vnexpress