Tôi năm nay 22 tuổi, đang sống ở Hà Nội. Từ tháng 3, tôi và bạn thân đã lên kế hoạch du lịch Bali trong vòng một tuần. Vé máy bay, phòng khách sạn, lịch trình đều đã chuẩn bị kỹ. Chúng tôi chỉ còn chờ ngày lên máy bay. Nhưng cách đây vài hôm, bạn tôi thông báo sẽ không tham gia cùng tôi vì lý do đột xuất. Điều này khiến tôi có chút lo sợ.

Bali là một hòn đảo xinh đẹp. Tôi đã xem rất nhiều ảnh, video giới thiệu về điểm đến cũng như kinh nghiệm đi bụi trên đảo. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục chuyến đi dù chỉ một mình.

Theo kế hoạch, tôi sẽ thuê xe máy chạy từ thành phố Denpasar lên thủ phủ văn hóa Ubud rồi đi thăm các điểm lân cận. Vì không có bạn đồng hành, liệu tôi có nên chuẩn bị dao hay vật dụng gì đó để bảo vệ bản thân?

Bạn nào có kinh nghiệm thì chỉ giúp tôi. Xin cảm ơn.


Theo VNExpress