Thành phố Norilsk đang trải qua hiện tượng được gọi là Đêm Bắc Cực (Polar Night), trong đó người dân sẽ không nhìn thấy mặt trời suốt hơn 6 tuần. Vừa chìm trong bóng tối cả ngày, họ vừa phải đối mặt với những đợt tuyết rơi dày và các cơn bão tuyết.

Norilsk được mệnh danh là "thành phố lạnh giá nhất thế giới" với nền nhiệt từng giảm xuống -55 độ C. Những ngày này, các bãi đỗ xe dường như biến mất. Chỉ cần 5 phút đỗ ngoài trời, các tài xế đã phải vất vả để đào tìm chiếc xe của mình dưới những lớp tuyết dày. 


Họ cũng không còn nhận ra các ngã rẽ nữa bởi những con đường đều bị phủ một màu trắng. 

Một phụ nữ địa phương chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi nhìn con đường dẫn tới máy rút tiền ở Sberbank. "Tập thể dục giữa trời lạnh là tốt nhất", bà đùa. 

Tuyết thậm chí chất cao lên tầng hai của các tòa nhà ở thành phố có 175.000 dân.
Tuy nhiên, người dân nơi này vẫn tìm thấy niềm vui trong thời tiết khắc nghiệt. 

Theo VNexpress