Nhiều hành khách đã lôi mọi thứ có thể ra để mặc và đắp lên người nhằm giữ ấm

5 chuyến tàu hỏa xuyên Anh buộc phải dừng ở giữa chặng do trận bão tuyết Emma đổ bộ vào nước này đầu tháng 3. Trong đó, bốn chuyến chạy từ ga Waterloo, London, một chuyến chạy từ Cardiff, Wales tới Bournemouth. Nhiệt độ hạ dưới âm 4 độ C, không có máy sưởi, bóng đèn, nước ấm trên tàu. 

Hàng trăm du khách mắc kẹt trên tàu khi không thể ra ngoài trời lạnh. Họ khẳng định đã trải qua đêm kinh hoàng, theo Telegraph.

Hành khách phải chia nhau đồ ăn mình có. Sau nhiều giờ chịu đựng, những người này được giải cứu. Họ được phát trà nóng, bánh quy và chăn ấm khi bão tan. Sáng hôm sau, tàu khởi động lại và tiếp tục hành trình.Các du khách phải làm mọi thứ có thể để giữ ấm. Một số người chơi nhạc, run rẩy khiêu vũ. Tuy nhiên, họ không duy trì được lâu vì cơn lạnh và đói vào ban đêm. Một số khác cố gắng lôi tất cả quần áo để mặc.

Cơn bão tuyết tấn công Anh vào ngày 2/3, khiến cho tình hình giao thông trên khắp cả nước rơi vào hỗn loạn. 

Theo VNExpress