Inle là hồ nước ngọt nằm trên núi, cách thành phố Yangon khoảng 600 km. Đây là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Myanmar.

Hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên rất đỗi thanh bình, thơ mộng và ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp hấp dẫn là những điều bạn nhận được khi đến với Inle. Và một trong những hình ảnh đời thường bạn không thể rời mắt đó là cảnh người dân chèo thuyền đánh bắt cá chỉ bằng một chân. Họ đứng ở cuối mũi thuyền, giữ thăng bằng và thả lưới. Cách chèo thuyền đánh cá “độc nhất vô nhị” này đã tạo nên những bức tranh vô cùng đẹp mắt.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh khó quên này:

Ngư dân chèo thuyền bằng một chân là hình ảnh quen thuộc trên hồ Inle. Ảnh: Vỹ Kỳ

Chèo thuyền bằng tư thế đứng thẳng, một chân ngư dân quấn vào mái chèo đơn, tay trái sử dụng lưới bắt cá. Ảnh: Vỹ Kỳ
Những màn phô diễn kỹ thuật điêu luyện của ngư dân. Ảnh: Vỹ Kỳ
Cách giữ thăng bằng có một không hai. Ảnh: Vỹ Kỳ
Chiến lợi phẩm của các ngư dân. Ảnh: Vỹ Kỹ
Những hình ảnh đẹp như những bức tranh. Ảnh: Vỹ Kỳ
Tuệ Khang