Tình nguyện viên người Mỹ Michael Alfaro đã đi bộ bé em bé
trên đoạn đường 1 km đến cơ sở y tế

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin tình nguyện viên người Mỹ Michael Alfaro (33 tuổi) trong khi khảo sát một ngôi làng ở Sanamxai, tỉnh Attapeu, chịu ảnh hưởng từ vụ vỡ đập thủy điện ngày 22/7 đã phát hiện một cậu bé đang thoi thóp trong ngôi nhà bỏ hoang. Cậu bé này bị bỏ đói nhiều ngày và trong tình trạng mất nước.

Anh Alfaro cho biết ở thời điểm được phát hiện vào ngày 31/7, cậu bé người Lào gần như không còn tỉnh táo dưới cái nóng 38 độ C.

Anh Michael đã bế cậu bé đi bộ trong quãng đường hơn 1km để tới trạm y tế của đội tình nguyên viên Hàn Quốc. Sau khi được điều trị, cậu bé đã hồi phục và khỏe mạnh.

Đội ngũ tình nguyện viên y tế đã cấp cứu cho cậu bé

Theo lời kể của anh Michael, mẹ của cậu bé cũng ở trong ngôi nhà bỏ hoang với 2 đứa con nữa. Nhưng em bé lại bị bỏ lại một mình ở khu vực khác với mẹ và anh chị. Mẹ của cậu bé quả quyết nói rằng cô đợi chồng quay trở về nhà nên đã ngồi lại nơi đây trong nhiều ngày trời mà không ăn uống.

Anh Michael lo lắng rằng còn nhiều em nhỏ khác bị lạc cha mẹ sau vụ vỡ đập thủy điện mà vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 22/7, đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy sập khiến hàng tỷ m3 nước tràn ra nhiều khu vực của tỉnh Attapeu, cuốn trôi nhiều ngôi nhà, các cây cầu và phá hủy đường xá. 31 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ đập thủy điện này trong khi hàng nghìn người dân địa phương mất nhà cửa hiện trú tạm tại các lán trại cứu hộ.

 

Theo Báo Tin tức