Ngôi làng cổ tích đẹp như mơ ở Hà Lan khiến ai "lạc bước" vào đều muốn lưu lại thật lâu

Cách thành phố Amsterdam khoảng 120 km, chỉ khoảng 1 giờ 45 phút chạy xe ô tô, du khách đã có mặt tại ngôi làng cổ tích Giethoorn (tỉnh Overijssel). Nơi đây còn được được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”.
Được phát hiện từ những năm 1230 sau Công nguyên bởi một nhóm người Địa Trung Hải di cư, tuy nhiên, ngôi làng này chỉ thực sự nổi tiếng khi nó được xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Fanfare của nhà làm phim người Hà Lan - Bert Haanstra, ra mắt năm 1958.

Muốn thăm làng Ghiethoorn, du khách duy nhất chỉ có cách đi dạo bộ thông qua 176 cây cầu gỗ xinh xắn, hoặc đi thuyền không động cơ được điều khiển bởi những anh lái thuyền đẹp trai cao ráo, tóc nâu, mắt cười lấp lánh.

Một góc ngôi làng cổ tích Giethoorn 

Ngôi làng vốn là nơi phát tích của các mỏ than bùn, do cư dân địa phương khai thác mà tạo thành các hồ nước, kênh rạch như hiện nay





Những ngôi nhà trong làng lợp bằng thân một loại cỏ lông ngỗng khô, được lợp dày, xén tỉa cầu kỳ. Sân vườn bài trí xinh xắn và ngập tràn hoa cỏ mướt mát vào dịp xuân hè 







Một chiếc guốc gỗ biểu tượng của Hà Lan được treo trên thuyền cho du khách bỏ tiền tip

Nếu có cơ hội bạn hãy đến đây, dành thời gian thư thái ngồi bên quán cà phê nhỏ xinh, đọc một cuốn sách trong nắng chiều ấm áp. Một trải nghiệm quá tuyệt trong đời

                                                                                                                                                  Theo Thanh Niên