Cư dân 7 xứ sở tụ hội về Miền đất mặt trời trên đỉnh Bà Nà - Ảnh: TẤN LỰC

Theo ban tổ chức, chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề Vũ hội ánh dương ra mắt phục vụ du khách tham quan Bà Nà Hills (Đà Nẵng) từ tháng 6-2019 và kéo dài trong 4 tháng.

Đây là show diễn nghệ thuật ngoài trời quy mô lớn và dài hơi, được đầu tư bài bản do "phù thủy sân khấu" Phạm Hoàng Nam làm tổng đạo diễn.

Show nghệ thuật quy tụ hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ quốc tế tham gia biểu diễn.

Vũ hội ánh dương kể với khán giả câu chuyện về vùng đất siêu thực gọi là "Miền đất mặt trời".

Tại miền đất ấy, mỗi năm vào tiết Hạ chí, Hoàng đế mặt trời sẽ triệu tập thần dân từ mọi vùng đất trong vương quốc tới tham gia vũ hội lớn nhất năm.

Show diễn đưa khán giả lần lượt khám phá 7 xứ sở tại "Miền đất mặt trời" qua những màn vũ đạo công phu, những tiết mục biểu diễn độc đáo và hiệu ứng nghệ thuật đặc biệt.

Nếu "Xứ sở phép thuật" khiến du khách tò mò, háo hức với những tiết mục ảo thuật ma mị thì "Xứ sở băng giá" lại mang đến một mùa đông lãng mạn qua các tiết mục vũ đạo điệu nghệ trên băng tuyết.

Trong khi đó, "Xứ sở hội hè" mở ra một thế giới ngập tràn niềm vui, với những điệu nhảy Stomp tưng bừng, tiếng trống rộn rã… kéo khán giả hòa nhịp vào cuộc vui không khoảng cách.

Những cư dân đến từ Vùng núi lửa, Xứ sở muôn hoa, Cổng khổng lồ, Xứ sở huyền bí cũng không chịu thua kém khi phô diễn những vũ điệu đặc trưng ở vùng đất của mình trong Vũ hội ánh dương.



Khán giả háo hức xem phần trình diễn của Xứ sở phép thuật - Ảnh: TẤN LỰC

Những cô gái Xứ sở băng giá trình diễn trong bộ trang phục trắng như tuyết - Ảnh: TẤN LỰC

Các chàng trai cô gái Xứ sở hội hè mang tới phần trình diễn sôi động - Ảnh: TẤN LỰC

Những cư dân Cổng khổng lồ đắm chìm trong điệu múa tình yêu - Ảnh: TẤN LỰC

Phần trình diễn của các cư dân tới từ Xứ sở muôn hoa - Ảnh: TẤN LỰC

Các vũ công tham gia chương trình đều đến từ nước ngoài - Ảnh: TẤN LỰC

Vũ điệu hoang dại, nóng bỏng của cư dân tới từ Vùng núi lửa - Ảnh: TẤN LỰC

                                                                                                                                                                   Theo Tuổi Trẻ