Sinh viên biểu diễn văn nghệ tại MPGU.

Tham dự sự kiện có ông Phạm Đức Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy nước ngoài tại Nga, đại diện Phòng công tác lưu học sinh Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Ban Giám hiệu nhà trường cùng hàng trăm sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại khắp các trường đại học khác nhau ở Moskva và đông đảo các bạn sinh viên người nước ngoài.

Mở đầu chương trình, Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại MPGU đã gửi những bó hoa tươi thắm, những lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường, tới đại diện Phòng công tác lưu học sinh Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Về phần mình, bà Ludmila Vasileevna Dudova - Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế MPGU đánh giá cao truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với tình cảm nồng ấm, chân thành mà sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam dành cho giáo viên của nhà trường. Bà Ludmila khẳng định không chỉ ở Việt Nam, mà cả ở Nga, ngày nhà giáo cũng là một ngày lễ quốc gia, bởi nghề giáo là một nghề thiêng liêng, góp phần xây đắp nên tương lai đất nước, tương lai dân tộc giàu đẹp hơn.Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Thu - đại diện Phòng công tác lưu học sinh thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Nga gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu trường  đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên Việt Nam học tập tại nhà trường, đồng thời gửi những chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo của Nhà trường, tới thế hệ thầy cô giáo tương lai đang học tập tại MPGU nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiếp theo chương trình, các em sinh viên Việt Nam đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, độc đáo, qua đó ôn lại truyền thống “tôn sư, trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” của một dân tộc văn hiến và hiếu học, và cũng là lời tri ân chân thành nhất tới các thầy, cô giáo đáng kính.

Theo Thế giới và Việt Nam