Nhiều người hỏi cụ bà 81 tuổi làm sao cụ có thể sống với mái tóc dài quyện vào nhau thành búi cứng quấn trên đầu như vậy, cụ Nghiên chỉ cười cho biết là cụ không có quyền lựa chọn. Năm 1995 tóc cụ vẫn bình thường, cho đến khi bắt đầu thấy một vài sợi rối. Cụ đã cố gắng gỡ bằng lược nhưng không thể được nên cụ cắt nó đi. Tuy nhiên, phần tóc rối bắt đầu phát triển trở lại, càng ngày càng dày hơn. Sau vài lần cắt không ăn thua, cụ quyết định để nguyên như vậy.


Đến nay, sau 22 năm, "mái tóc rồng" ấy đã dài 3m. Các thân tóc bện chặt vào nhau và có màu nâu vàng. Hiện ngoài búi tóc dài còn xuất hiện thêm một vài búi tóc nhỏ đang hình thành giống hệt như búi tóc mà cụ sở hữu suốt 22 năm qua.


Dẫu nổi tiếng nhưng theo cụ Nghiên, sống với mái tóc đặc biệt như vậy không dễ dàng chút nào. Mỗi khi đi đâu, cụ phải lấy khăn cuộn lại vì mái tóc cụ thường gây chú ý cho mọi người. Trẻ con thì suốt ngày hỏi về tóc và vui đùa bên mái tóc kỳ lạ của cụ Nghiên của cụ. Còn người lạ thì muốn sờ thử.


Cứ 3 ngày cụ phải gội đầu một lần. Mỗi lần gội phải mất gần một giờ để vò tóc và mất cả ngày mới hong khô tóc.

                                                           Theo Phunuvietnam.vn