"Tôi tin rằng các phong trào đều có lý do sâu xa, kể cả phong trào tặng hoa cho phụ nữ ngày 8/3"

Có nhiều ý kiến cho rằng hiện nay việc tổ chức các ngày như 8/3 hay 20/10 có phần sa đà vào hình thức. Chuyện tặng quà, tặng hoa cho phụ nữ giống như phong trào, tạo áp lực cho nam giới. Chị nghĩ gì về ngày 8/3?

Với tôi ngày này cũng là một ngày kỷ niệm như rất nhiều ngày kỷ niệm khác, giúp ta có dịp gặp gỡ, mua quà, hay bày tỏ lòng mình với một ai đó mà ta yêu, quý.

Ai cũng có quyền kỷ niệm ngày nào mình thích nếu họ tin vào ý nghĩa của ngày ấy. Nếu 8/3 là ngày những bà mẹ có thêm thời gian gần con, nhiều gia đình được quây quần, nhiều phụ nữ cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của chồng thì cũng là điều tốt đẹp.

Tôi tin rằng các phong trào đều có lý do sâu xa, kể cả phong trào tặng hoa cho phụ nữ ngày 8/3, có lẽ do đàn ông ít dịp được tỏ bày sự hâm mộ, biết ơn của mình với phụ nữ.

Tôi thích được nhận quà hay hoa vì được yêu, được quý, chứ không phải vì vào những dịp tất cả phụ nữ đều được nhận hoa. Tôi thích sự bất ngờ cảm động. Tôi thích quà tặng phải được đầu tư. Với tôi có khi, một gói xôi ấm gói lá chuối trong một tối mùa Đông lạnh lại làm tôi cảm động và tràn đầy biết ơn, hơn là một bó hoa khổng lồ vào ngày gì đó, không phải cho riêng tôi...

Tôi không thích tình cảm phô trương. Tôi chỉ ưng sự ấm áp và âu yếm được trao cho phụ nữ mỗi ngày, không vì bất cứ lý do gì, không cần ai nhắc, không cần khoe ra... Và tôi rất thương những phụ nữ "trút" nhiều mong đợi vào những ngày 8/3, 14/2 hay 20/10...

Ở góc độ cá nhân, với chị thế nào là một phụ nữ đẹp?

Phụ nữ đẹp rất dễ nhận ra. Họ có thần thái, cốt cách, có dáng vẻ riêng không trộn lẫn. Họ tự tin, tích cực, tươi cười. Họ ứng xử đẹp, ăn nói đẹp, họ thấu hiểu người khác và họ tràn đầy bao dung.

Với tôi, phụ nữ đa phần đều đẹp khi họ bắt đầu biết yêu bản thân, biết nuôi dưỡng các mối quan hệ quanh mình. Đàn bà đẹp với tôi là người khiến mình tốt đẹp dần lên khi ở gần bên.

Chị hãy chia sẻ kinh nghiệm giúp cho phụ nữ tự tin hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn?

Phụ nữ tự tin vì họ rất hiểu bản thân, biết mình là ai, biết ứng xử, biết hoàn thiện mình. Họ thường là những cô gái từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, động viên, tin cậy. Họ thường lạc quan, vui vẻ, không quan trọng hoá vấn đề. Họ không muốn làm hài lòng tất cả. Họ thích sống đúng như chính họ. Họ ít bị áp lực phải nghe lời người khác. Phụ nữ tự tin thường chân thành không hoa mỹ, không khách sáo, không lo âu nếu lỡ bị ai hiểu lầm hay ghét bỏ.

Nguyễn Thị Thu Giao là chuyên gia tư vấn chiến lược nhân sự và huấn luyện lãnh đạo, người có hơn 20 năm kinh nghiệm giám đốc nhân sự cho các tập đoàn đa quốc gia như Kimberly, Clark, Interflour, AstraZeneca, Ngân hàng Quốc tế, Diageo Việt Nam.

Phụ nữ đẹp dần lên là do họ có mắt thẩm mỹ tinh tế, biết yêu cái đẹp, biết chọn màu sắc phù hợp, không gian phù hợp. Họ cực ghét cái xấu, cái lôi thôi, cái bẩn, cái giả dối, cái thô lỗ…

Phụ nữ đẹp là do chăm quan sát học hỏi, chăm soi gương, chăm tu luyện. Phụ nữ đẹp dần lên là do hay cười, chân thành yêu thương con người. Họ biết “thanh tẩy” những ý nghĩ tiêu cực và ít nóng nảy chê bai hay hận thù ai.

Hạnh phúc vì họ biết ơn, họ biết cảm động, biết run rẩy trước cái đẹp và biết trân quý những điều giản dị của cuộc sống. Đã đẹp, lại tự tin, ai mà chả hạnh phúc?

Người phụ nữ hiện đại đang phải chịu áp lực như phải xinh đẹp hơn, ăn mặc thời trang hơn, hiểu biết hơn… Trong khi việc nhà, người đàn ông chưa chia sẻ được bao nhiêu. Có cách nào để hóa giải điều này?

Phụ nữ hiện đại nhiều áp lực, làm thế nào để đàn ông biết chia sẻ việc nhà? Phụ nữ dẫn dắt đàn ông bằng tình yêu thương. Khi tình yêu đủ sâu, họ có thể thay đổi bất cứ ai. Họ biết cách phân chia trách nhiệm thật khéo, bằng cách thảo luận cởi mở, khen ngợi động viên. Họ biết nói đúng lúc đúng chỗ, biết cương quyết nhưng mềm dẻo.

Phụ nữ biết “tề gia”, quan trọng nhất không phải là hy sinh vất vả lo mọi việc, mà họ biết tổ chức sắp xếp mọi việc. Họ biết cách bày tỏ cảm xúc tích cực, không càu nhàu hay nói dai. Họ biết cách khuyến khích động viên người khác làm việc. Chỉ cần còn yêu nhau, còn vui vẻ khi chia sẻ công việc, ai làm ít, ai làm nhiều cũng không quan trọng nữa.

Người phụ nữ không chỉ có chỗ đứng trong gia đình, xã hội mà còn phải biết tự chăm sóc bản thân, biết yêu mình, biết làm đẹp. Đó có phải là “chuẩn” người phụ nữ hiện đại, thưa chị? Phụ nữ hiện đại vẫn không thể thiếu “công dung ngôn hạnh”?

Phụ nữ hiện đại chắc chắn có những yêu cầu khác biệt và đa dạng hơn. Họ cũng phải trưởng thành rất nhanh trong một thế giới bất ổn, bạo lực, dễ tổn thương. Tôi xin mượn lời của một triết gia phương Đông cổ về ba chặng trưởng thành của con người mà ông muốn nói về nam giới, đó là “Tu thân - Tề gia - Trị quốc”.

Với tôi, đây là tiêu chuẩn áp dụng cho mọi người, trong đó có cả phụ nữ, đặc biệt là với phụ nữ hiện đại. Hiểu theo nghĩa này, “Tu thân” là hoàn thiện mình, chăm sóc mình, xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tu thân để trở nên mạnh mẽ, xinh đẹp, hiểu biết và bao dung hơn.

“Tề gia” là tổ chức, sắp xếp công việc gia đình, giáo dục con cái độc lập và biết quan tâm, giữ được sự cân bằng, giữ ngọn lửa trong tim ấm. Họ phân chia trách nhiệm với chồng con, ứng dụng công nghệ hiện đại. Họ không hy sinh bản thân nhưng biết tạo ra cuộc sống thú vị cho cả gia đình.

“Trị quốc” nghĩa là họ vẫn đảm nhiệm những công việc vất vả và đóng góp cho xã hội, y như nam giới. Nhiều phụ nữ còn gánh vác trách nhiệm tài chính cho cả gia đình.

Thực tế, phần lớn phụ nữ hiện nay theo đuổi lối sống độc lập về tài chính, dám nghĩ dám làm. Chị có đánh giá gì về xu hướng này?

Xu hướng phụ nữ độc lập là một xu hướng tất yếu, toàn cầu hóa. Những người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn trong việc quyết định tình yêu cuộc sống và công việc. Bởi họ không có chọn lựa nào khác. Họ không thể thụ động chờ mãi người khác mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, đa phần phụ nữ cũng mong đợi tình yêu và sự chia sẻ. Càng mạnh mẽ, càng tự tin thì họ càng yêu, họ càng tôn trọng các mối quan hệ.

Mẹ độc thân là một lựa chọn cá nhân dũng cảm. Đâu đó có cả những phụ nữ dù có gia đình vẫn phải gánh vác cả trách nhiệm của một người cha. Họ đều là những người cực kỳ mạnh mẽ. Tôi tin vào thế hệ phụ nữ độc lập, hạnh phúc hơn. Họ dù độc thân hay có gia đình cũng biết tạo ra một cuộc sống thú vị và hạnh phúc. Tôi tin rằng thế hệ đàn ông mới cũng sẽ thay đổi, càng biết quan tâm và yêu thương hơn.

Cảm ơn chị và chúc chị một ngày 8/3 hạnh phúc!

                                                                                                                    Theo Thế giới và Việt Nam