Cũng do điều kiện sống khó khăn và cuộc sống mưu sinh nơi đất khách, quê người mà khá nhiều phụ nữ Việt Nam ở các khu vực của Campuchia không được học tiếng Việt. Nhiều câu chuyện khi nghe tưởng là đùa nhưng lại là thực tế đang diễn ra ở đây. Chị Lê Thị Kim Dung, một cô giáo dạy tiếng Việt ở Campuchia kể:Ở trường mình khi mình gửi thông báo về thì biết là cha mẹ không đọc được đâu. Có câu chuyện là có em nói cô ơi cho em mượn sách về cho cả mẹ em học. Hoặc là khi em này mang sách đến thì người mẹ viết vào để cô chấm điểm. Nói ra rất buồn cười nhưng thực sự là rất xót xa. Cho dù tôi biết là chính quyền, các ngành chức năng cũng cố gắng hỗ trợ rất nhiều
Từ câu chuyện của cô giáo Kim Dung cho thấy gìn giữ văn hóa, nguồn cội dễ hay khó còn phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của từng cộng đồng người Việt. Điều kiện sống, điều kiện đi lại ảnh hưởng khá nhiều vào mong muốn của họ. Nhưng với quyết tâm, khát khao được gìn giữ văn hóa Việt từ trong mỗi gia đình, từ chính mỗi người phụ nữ vẫn là yếu tố chính để người Việt Nam cho dù sống xa quê hương vẫn luôn hướng về nguồn cội. Hãy nghe tâm sự của chị Hà Hoàng Lan, người Việt ở CHLB Đức: Ở nhà tôi vẫn giữ là văn hóa người việt. Ở nhà chỉ nói tiếng Việt với con, Hai con tôi cố gắng nói tiếng Việt với bố mẹ. Tôi vẫn cố gắng đến Tết vẫn giữ văn hóa, làm mâm cơm cúng Tết, nói cho các con hiểu về văn hóa Việt Nam. Con tôi rất thích món nem, phở bún….
Trong tiềm thức của mỗi người Việt, cho dù ở đâu, văn hóa, nguồn cội thực sự thiêng liêng. Vì vậy với mong muốn và nỗ lực của mỗi một gia đình người Việt Nam ở nước ngoài, với ý thức của mỗi phụ nữ người Việt cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, của các Hội đoàn và các cơ chế, chính sách từ trong nước, văn hóa Việt sẽ luôn được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau.
Theo VOV5