Phi Nhung cùng các con nuôi của mình

Từ khi ra đời, cha Phi Nhung bỏ đi mất tăm. Cô chỉ được học đến lớp 6, sau đó chuyển sang nghề may để kiếm sống, trong khi mẹ cô đi lấy chồng và có thêm 5 người con khác. Năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời do một tai nạn giao thông, lúc này cô mới 10 tuổi. Phi Nhung cùng 5 người em cùng mẹ khác cha quay về sống với ngoại kể từ khi đó. Rồi ngoại cũng bệnh, Phi Nhung trở thành lao động chính trong nhà, cô làm nhiều việc để có tiền nuôi các em.

Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, hơn ai hết Phi Nhung thấu hiểu nỗi cực khổ khi không có tiền. Chính vì điều này, Phi Nhung không hề muốn con gái ruột Wendy phải sống cuộc đời như mẹ từng trải. Cô ra sức làm việc, đi hát và chắt chiu dành dụm từng khoản tiền cho tương lai của 2 mẹ con. Hiện tại, con gái Wendy của Phi Nhung vừa tròn 26 tuổi, đang học chuyên ngành y tá ở Mỹ.

Suốt 26 năm qua, Phi Nhung chịu nhiều tai tiếng nhưng mãi không tiết lộ danh tính Wendy vì muốn con có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Cô đã dành trọn tình yêu cho con gái và cũng từ tình yêu thương này, người con gái trao lại cho mẹ sự cảm thông. Đây là nguồn động viên để Phi Nhung bước qua những tháng ngày đầy gian khó.

Phi Nhung từng có một tuổi thơ cơ cực

Giọng Phi Nhung đầy tự hào mỗi khi nhắc về con gái Wendy: “Wendy là người Phi Nhung mang ơn rất nhiều. Nhung sống cuộc sống mạnh mẽ từ nhỏ nên muốn Wendy cũng tự lập sớm. Wendy 2 tuổi Nhung đã cho rửa chén, tự chuẩn bị bữa sáng. Nhiều lúc Wendy cũng tủi thân vì không có mẹ bên cạnh, nhưng Nhung giải thích, mẹ phải đi hát để có tiền cho con đi học, còn mua sắm nhiều thứ trong nhà, mua quà giáng sinh tặng bạn…. Wendy cũng biết nghe ngay từ nhỏ nên cũng không còn trách mẹ”.

Ngoài Wendy, Phi Nhung còn nhận nuôi 21 người con ở Việt Nam. Một số sống cùng Nhung ở nhà, còn một số thì sống ở chùa. 

Phi Nhung tâm sự, áp lực lớn nhất đối với cô không phải việc chạy show kiếm tiền nuôi 21 đứa con mà là nuôi dạy cho chúng nên người. Nữ ca sĩ trăn trở: “Các con đang tuổi dậy thì, điều này khiến Phi Nhung đối mặt với nhiều khó khăn. Các bé ở chùa đều muốn về sống chung với Nhung, nhưng nhà Nhung thì không thể ở tất cả được. Các con sẽ lớn và có hướng đi riêng, đây là điều Phi Nhung lo lắng nhất. Nhung có xin với sư thầy, chờ các con đủ 18 tuổi, nếu các con muốn tu thì để tu hành, còn các con hướng ngoài đời thì để ra đời”.

Là một người phụ nữ quyết đoán mạnh mẽ, Phi Nhung tự lo cho cuộc sống của bản thân. Cô chia sẻ đã từ lâu quen với vai trò là phụ nữ nhưng cũng là đàn ông trong nhà. Đến tận bây giờ, dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng Phi Nhung vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Hài lòng với hạnh phúc bình yên mà chị vẫn thường gọi là “thương một người dưng” ấy!

Theo Phunuvietnam.vn