Hơn 10 năm trước, anh Tôn Đức Thế đọc cuốn sách ​“Em phải đến Harvard học kinh tế” của tác giả Lưu Diệp Đình. Ước mơ trở thành hiện thực khi hai con gái đều đỗ trường đại học này.

Năm 2011, con gái lớn của anh là Tôn Hà Anh (SN 1992, quê Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterđam được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ trải thảm đỏ mời nhập học, gồm: Harvard, Princeton, Columbia, Brown và Wellesley.

Hà Anh đã chọn Harvard, và là số rất ít sinh viên được nhận học bổng của trường với mức hỗ trợ tài chính 320.000 USD trong 4 năm học.

GS.TS Carolynn Maltas giảng viên Đại học Harvard từng chia sẻ: Nhiều sinh viên ở Harvard thừa nhận, để đạt kết quả loại C khi theo học ở đây đã khó chứ chưa nói đến điểm A. Nhưng cô sinh viên đến từ Việt Nam Tôn Hà Anh đã đạt 4 điểm A ngay trong kỳ học đầu tiên. Quý mến cô sinh viên xuất sắc, lần đầu tiên vợ chồng GS.TS Chris Carolynn Maltas vượt qua nửa vòng trái đất đến thăm gia đình Hà Anh tại Hà Nội.

Vợ chồng GS.TS Chris Carolynn Maltas thăm gia đình sinh viên Tôn Hà Anh tại Hà Nội. (ảnh gia đình cung cấp)

Từ khát khao học tập luôn cháy bỏng của cha mẹ, năm 2016, giấc mơ thứ hai của gia đình đã biến thành sự thật. Tôn Hiền Anh – người con gái thứ 2, cũng là con gái út của vợ chồng anh Tôn Đức Thế - tiếp bước chị trở thành sinh viên của Đại học Harvard.

Gương mặt dễ mến với má lúm đồng tiền và đôi mắt sáng, Hiền Anh khiêm tốn nhận mình là cô bé “không thông minh lắm, phải lấy cần cù bù lại”. Cô nữ sinh 9X trường Amsterdam này không chỉ chinh phục ngôi trường vang danh Harvard mà còn cùng lúc được nhiều trường đại học khác của Mỹ mời gọi trong mùa tuyển sinh ấy.

Kết quả tốt trong các kì thi chuẩn hóa của nữ sinh Hiền Anh không phải ngẫu nhiên mà có. Tuy là học chuyên tiếng Trung, nhưng noi gương học tập của chị gái Tôn Hà Anh, Tôn Hiền Anh đã nỗ lực hết mình, học thêm Tiếng Anh cùng các bộ môn khác và đã trở thành sinh viên Đại học Ha Harvard từ tháng 6/2016 với mức hỗ trợ lên tới 320.000 USD cho 4 năm học.

Cha của hai nữ sinh Harvard cho biết, gia đình không giàu có nhưng luôn đầu tư hết sức cho con. Đối với anh Thế, thành công của hai con gái phần lớn do người mẹ đã luôn động viên, tận tình chia sẻ khó khăn với các con.

Tôn Hiền Anh ngày trúng tuyển Đại học Harvard (ảnh gia đình cung cấp)

“Vợ chồng tôi tạo điều kiện cho con đi Singapore hoặc Mỹ để tham gia các hoạt động trải nghiệm. Điều đáng quý các con nhận được nhiều hơn về kiến thức đó là từ cuộc sống. Nếu không thành công, các con cũng có những bài học đầu đời”, người cha nói và cho rằng việc đầu tư cho con luôn “lãi”.

Ông bố này chia sẻ, trong cách dạy con hay cuộc sống, hai triết lý luôn được coi trọng: “Điều đáng khâm phục nhất của con người là luôn biết đứng lên khi ngã” và “Kẻ thù lớn nhất là chính mình”.

Gia đình anh Thế không quá tạo áp lực học tập cho con. Anh kể, thời điểm trước ngày 1/4, khi Havard chưa có kết quả tuyển sinh, Hiền Anh rất lo lắng. Người cha luôn động viên: “Nếu thất bại, ta sẽ bày keo khác, cuộc sống luôn phải hướng về phía trước. Cha mẹ rất khâm phục ý chí và nghị lực của con”.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gia đình anh Tôn Đức Thế là gia đình duy nhất tại Việt Nam có 2 con theo học tại Đại học Harvard.

Theo Gia đình Việt Nam