Nỗi đau tột cùng của người thân khi nghe tin H. tử vong nơi xứ người

Như Dân trí đã thông tin, Phạm Thị H. (SN 1995) là chị cả trong một gia đình có 5 anh chị em, trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Học xong lớp 12, H. lên đường sang Nhật Bản du học, theo đuổi chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Sau khi hoàn thành chương trình Senmon 4 năm tại Nhật Bản, với những nỗ lực của mình, đầu tháng 4 vừa qua, H. được nhận vào làm nhân viên tại một công ty bất động sản ở Tokyo.

Những tưởng may mắn đã mỉm cười với cô gái trẻ nhưng chỉ sau hơn một tuần được nhận vào làm việc, H. đã bị đột quỵ, tử vong.

Sau khi nhận tin dữ, cha mẹ H. là ông Phạm Văn Phương và bà Dương Thị Hiền chỉ mong có thể sớm đưa được đứa con gái tội nghiệp về quê nhà nhưng chi phí để đưa được thi thể H. về Việt Nam là rất lớn.

Câu chuyện về nữ du học sinh xấu số Phạm Thị H. cũng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người đã kêu gọi để cộng đồng cùng chung tay ủng hộ cho gia đình cô gái với hy vọng sớm đưa được thi thể em về với quê hương, gia đình.

Với sự giúp đỡ của cộng đồng, cùng với đó, một ngôi chùa tại Nhật Bản sau khi nghe câu chuyện về nữ du học sinh xấu số cũng đã đứng ra bảo lãnh, đưa thi thể H. về chùa bảo quản; đồng thời vận động, quyên góp chi phí đưa em về quê nhà.

Sau 9 ngày, chiều 17/4, thi hài em H. đã được đưa về Hà Nội qua đường hàng không. Người thân của em cũng cho biết đã thuê xe và đang trên đường đưa thi hài của H. về quê mai táng.

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Văn Phương, bố của H. cho hay, khi biết H. được đưa về đến Hà Nội vào chiều 17/4, gia đình ông với gần 30 người đã ra sân bay Nội Bài để đón.

“Cả nhà tui ra từ trưa, nhưng phải gần 4 giờ chiều máy bay mới hạ cánh. Tui không bao giờ nghĩ sẽ phải đi đón con trong tình cảnh này. Cả gia đình ai cũng muốn đi, muốn ra đưa cháu về để linh hồn cháu không đơn độc. Hôm ni mẹ cháu không đi được, từ ngày nghe tin con mất, bà ấy không ăn uống gì được, cứ ngất lên ngất xuống, sức khỏe cũng yếu đi”, ông Phương buồn bã.

Ông Phương cũng cho biết, gia đình ông đưa được thi thể H. về quê hương cũng một phần nhờ đến sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Trong đó có bạn bè, người Việt Nam tại Nhật và một ngôi chùa tại đất nước này. Dự kiến rạng sáng mai, 18/4, nữ du học sinh Phạm Thị H. sẽ được gia đình đưa về đến Quảng Bình để tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

Theo Dân trí