Căn bệnh chết người tưởng như chỉ có ở trong phim đã khiến người mẹ trẻ trở nên suy sụp, nhưng chỉ rất nhanh sau đó, chị đã gượng đứng dậy vì nghĩ rằng không ai khác trên thế gian này ngoài người mẹ là tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ con gái mình.

Chia sẻ tại buổi giao lưu và ra mắt sách được tổ chức mới đây tại Hà Nội, tác giả Bạch Thái Hà cho biết, suốt một năm trời cùng con đấu tranh với bệnh tật ở bệnh viện Singapore, điều mà chị nhận lại được không chỉ là sự sống quý giá của bé Megan mà còn là những bài học về cuộc sống.

Tròn một năm kể từ ngày bé Megan phát hiện ra bệnh và hồi phục, Bạch Thái Hà đã ghi lại câu chuyện này để chia sẻ những kinh nghiệm về căn bệnh, việc mua bảo hiểm đúng cách, quá trình điều trị cũng như cách thích nghi với cuộc sống mới và đối mặt với những áp lực khủng khiếp ngoài ý muốn.

“Tôi của ngày xưa thường nghĩ mình may mắn và coi đó là điều tự nhiên. Nhìn các con mình hưởng thụ những ngày vui, tôi thấy điều đó là bình thường. Chỉ cho đến khi Megan muốn về nhà mà không được thì tôi đã học được một bài học: Để có cuộc sống tốt đẹp, bản thân phải có những phẩm chất tốt bởi chẳng có cuộc đời nào tự nhiên tốt đẹp cả. Và bài học lớn nhất của tôi là Được sống là hạnh phúc”, chị Hà tâm sự.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó giám đốc VOV giao thông đã rất đồng cảm với tác giả cuốn sách “Tôi đọc một hơi 250 trang bản thảo cuốn tự truyện này trong ba tiếng đồng hồ, dù sau một ngày làm việc mệt mỏi, bởi nó cuốn hút tâm trí của tôi theo một cách không thường. Có thể, nhiều người sẽ thấy ở những trang sách này một bộ cẩm nang hoàn hảo để đối mặt với hoàn cảnh tương tự, khi có người thân bị ung thư và phải điều trị ở nước ngoài. Có thể, nhiều người sẽ tìm thấy những quan điểm nhân sinh mới mẻ và dung dị từ trải nghiệm của tác giả. Còn tôi, đọc bản thảo của một người đàn bà không quen, tình cờ do một cô em gửi cho, với cảm giác như đang trò chuyện với người lạ trên một chuyến xe khách đường xa. Đóng bản thảo lại, chia tay người đồng hành xa lạ ấy, và chợt nhận ra mình đã hiểu mình hơn”.

Còn nhà văn Di Li thì bình luận, “Một câu chuyện cảm động mà không bi thương, day dứt mà không u ám. Từng trang sách bừng sáng nghị lực kiên cường của người mẹ và cô con gái nhỏ. Mỗi câu chuyện trong hành trình đấu tranh để giành giật sự sống có thể khiến từng người cha người mẹ rơi nước mắt, nhưng sau tất cả, mỗi chúng ta đều có thể trang bị kiến thức nào đó cho mình và hơn hết thảy là yêu thương hơn cuộc sống quý giá mà bản thân mỗi người đang có. Bằng tình yêu của một người mẹ và cách kể chuyện sinh động, tác giả Bạch Thái Hà đã thuật lại con đường chông gai của mình, tròn một năm kể từ ngày bé Megan nhập viện. Đây chính là câu chuyện về cuộc sống”.

Theo Thế giới và Việt Nam