Trang Sina tổng hợp loạt ảnh trong và sau Tết khiến nhiều người xem nghẹn ngào. Tết là dịp cả gia đình quây quần, sum họp, vui vầy với những bữa ăn truyền thống ấm cúng. Còn ra Tết, mọi thứ trở lại bình thường, mọi người lại bận rộn với công việc riêng. Người mẹ này hạnh phúc với chồng con bên cạnh mấy ngày Tết, sau đó thui thủi một mình ở nhà khi chồng làm xa, con lên thành phố học.

Ông bà luôn mong mỗi dịp Tết đến xuân về để được gặp đông đủ các con, các cháu.

"Cứ vui đi ông ạ, rồi mấy hôm nữa lại chỉ còn tôi với ông thôi".

Có ai hiểu cảm giác lạc lõng, hụt hẫng khi vừa vui đấy, lại cô đơn ngay đấy.

"Mọi người đi hết rồi, còn ông cháu ta thôi".

Ngôi nhà ở quê chẳng còn lại ai khi mọi người tất tả trở lại với guồng quay của cuộc sống.


Theo VNexpress