Anh Sato mới đây chia sẻ lên Twitter cách đối phó con trai quấy khóc khi mẹ vắng nhà, chỉ sau vài hôm bài viết của anh hút 125.000 lượt thích.

Mộ mô hình chị Sato trong phòng chơi của trẻ. Ảnh: Twitter Sato.

Mô hình chị Sato trong phòng chơi của trẻ. Ảnh:Twitter Sato.

Anh thuê một công ty in ấn sản xuất hai mô hình vợ, tương đương chiều cao thật. Một mô hình để đứng trong nhà bếp quan sát đứa trẻ. Một hình để ngồi bên cạnh trông đứa trẻ vui chơi.

Lúc muốn đi ra ngoài, vợ anh Sato khéo léo tráo đổi mô hình với bản thân. Đoạn clip cho thấy, cậu bé một tuổi không nhận ra mẹ vắng mặt nhờ có tấm bìa kia.

Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để ăn mừng. Sau 20 phút thấy mẹ bất động một chỗ, đứa bé bắt đầu mè nheo và khóc lóc.

Theo vnexpress