Theo nhà phát hành CGV, tác phẩm bán được 125.000 vé trong ngày, thu nhỉnh hơn Trạng Quỳnh và Cua lại vợ bầu trong cùng ngày mở màn (10 tỷ, năm 2019). Phim chiếm nhiều suất nhất ở hệ thống CGV - chuỗi rạp lớn nhất Việt Nam, với khoảng 20-30% số suất mỗi ngày. Đứng sau là phim nội Gái già lắm chiêu 3 và bom tấn Hollywood Dolittle.

30 chưa phải Tết do Quang Huy đạo diễn, kể về chàng trai Hân (Trường Giang) muốn về quê giành miếng đất của cha trong ngày 30 Tết. Nhưng do biến cố kỳ lạ, anh rơi vào vòng lặp thời gian, mãi sống trong ngày cuối năm và dần hàn gắn tình cảm với gia đình. Còn cây hài Mạc Văn Khoa hóa thân chàng trai thích tu hành, bạn nhân vật chính.

Trường Giang, Nhã Phương ở buổi ra mắt phim. Ảnh: V.N.

Trước ngày ra mắt, đạo diễn Quang Huy lo phim có thể không ra kịp do phải chỉnh sửa theo yêu cầu kiểm duyệt. Tuy nhiên, tác phẩm được cấp phép phát hành giáp Tết và dán nhãn C16 (không dành cho người dưới 16 tuổi).

Anh Phong Việt - người nhiều năm làm phát hành phim - nhận định ngôi dẫn đầu phòng vé Tết năm nay chỉ là cuộc cạnh tranh giữa 30 chưa phải Tết và Gái già lắm chiêu 3. Theo ước tính của trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, hai phim nội đang so kè doanh thu, với số suất và lượng vé bán sát sao. Còn phim Hollywood Dolittle bị bỏ lại khá xa, tiếp theo là tác phẩm kinh dị Đôi mắt âm dương. Nếu tình hình bán vé không biến động nhiều, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp phim nội lên ngôi trong mùa Tết - thời điểm phòng vé sôi động nhất năm.
Ân Nguyên