"Còn lúc nào và địa điểm nào tốt hơn nữa", Xavier nói, "Chúng ta đang chống lại một thứ bất công xấu xí và anh cảm thấy mình nên đem tới chút ánh sáng cho tình huống này".

                      Khoảnh khắc Xavier cầu hôn bạn gái. Ảnh: Charles Crouch/4C Visuals Group.

Xavier và Marjorie ở Bắc Carolina gặp nhau khi cùng làm part-time ở một khu giải trí, hè 2018. Mùa thu năm ấy, họ bắt đầu hẹn hò và hiện chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. 

Sau cái chết của George Floyd, Marjorie quyết định tham gia biểu tình vì quyền của người da màu. Thấy vậy, Xavier nảy ra ý đi cùng bạn gái để cầu hôn cô. Anh đi mua nhẫn và giấu trong túi.

Cuối tuần trước, tuần hành được hơn một tiếng đồng hồ thì Xavier bất ngờ quỳ gối, kéo khẩu trang và cầu hôn Marjorie. Cô gái 23 tuổi nói "đồng ý" trong tiếng reo hò của đám đông xung quanh. 

"Điều tuyệt vời nhất là không chỉ có những người da màu chúc mừng chúng tôi mà cả người da trắng và người Hispanic (gốc Tây Ba Nha) nữa. Sự việc này đem mọi người tới gần nhau", Xavier kể.

"Giống như chúng tôi đang ở giữa một nhóm bạn bè vậy", Marjorie bổ sung.

Đám đông xung quanh chúc mừng Xavier và Marjorie. Ảnh: Charles Crouch/4C Visuals Group.

Đó là khoảnh khắc mà Xavier, Marjorie và những người chứng kiến không thể quên. 

"Mạng sống của người da màu đáng quý. Tình yêu của người da màu cũng đáng quý", Marjorie nói. 

Theo vnexpress