Ảnh minh họa

Người đàn ông giấu tên hiện sống ở London, Anh, có 5 đứa con, sẽ cắt ống dẫn tinh vào cuối tháng 11. 

"Tôi và vợ luôn chơi khăm nhau bằng những món quà bất ngờ. Tôi nghĩ đây sẽ là món quà tuyệt nhất tôi tặng vợ. Tôi biết việc mình làm là hơi lạ, nhưng tôi muốn làm điều gì đó hài hước với vài con tinh trùng của mình, như một kỷ niệm", anh nói.

Người đàn ông này đã liên hệ với một công ty trực tuyến địa phương để nêu nguyện vọng và dành ra 1.500 bảng Anh (khoảng 45 triệu đồng) để lo chi phí. Tuy nhiên, sau một tháng, anh vẫn chưa tìm ra thợ kim hoàn có thể đáp ứng nhu cầu của mình. 

Kai Feller, đại diện công ty trực tuyến được đặt hàng cho biết, đây là yêu cầu kỳ lạ nhất họ nhận được từ trước tới nay. Tuy nhiên, công ty sẽ cố gắng giúp khách hàng của mình tìm được chuyên gia phù hợp, dù biết khó khăn.

"Một số người có thể không đồng tình, nhưng nếu có thể làm nhẫn từ sữa mẹ và tro cốt thì tại sao tinh trùng lại không thể. Tôi mong ai có kỹ năng tạo ra loại nhẫn này hãy liên lạc với chúng tôi", ông Kai Feller nói.

Theo vnexpress