Ảnh minh họa 

Như chàng trai khổng lồ đứng gác
Ưỡn ngực trần che gió biển Đông
Canh giấc ngủ cho bà Thánh Mẫu
Đón Đại tướng về yên nghỉ an lòng.

Trên đỉnh đèo Ngang Xóm chợ nghèo ngày ấy bên sông
Vẽ nét buồn đèo Ngang xưa cũ
Nay thành làng Quảng Đông trù phú 
Xuôi ngược tàu xe trong ánh chiều tà...

Sấm Trạng Trình năm trăm năm trước
Khắc vào đèo Ngang một lời nguyền
“Biển Đông vạn dặm giang tay giữ"
Trời, non, nước... này mãi bình yên.


Thắp nén nhang khấn hồn Bà Huyện
Sông núi này tiếng quốc gọi đã xa
Lên đèo Ngang nhớ lời người tri kỷ
Nghe trong chiều thoảng tiếng gia gia...

Đăng Sơn (baoquangbinh)/ Quehuongonline.vn