Ảnh minh họa


Cho tôi ghé lại mùa hè thơ ấu
những cánh diều cõng nặng một cơn mưa
đám bạn cũ hồn nhiên như lá biếc
và ngoài sân, khế rụng dưới hiên nhà

đường xóm nhỏ là vòng quanh các ngõ
tiếng rao trưa mời mọc một trận thèm
ơi sông nước neo tuổi đời miên chảy
tôi ngược dòng xem ký ức được không?

trong giấc ngủ thoảng một mùi rơm rạ
ngày chân quê tha thẩn những cuộc chơi
giữ đi nhé tháng năm xưa tàn úa
lỡ có ngồi hoài niệm thời gian trôi

đây căn cước mùa hè về ga tuổi
chỉ để dành cho những kẻ mộng mơ
toa nỗi nhớ chở riêng người bỗng lớn
dẫu hiện thân là những nét chì mờ

KAI HOÀNG
 

Theo Báo Quảng Nam