Ảnh minh họa

Em ở xa anh nơi xứ lạnh
Nhớ bữa cơm rau luộc với cà
Nhớ sáo diều bay bổng thiết tha
Tà áo nắng tôn hồng đôi má
Tháng Bảy về nhớ hương sen nở
Khát vọng luôn ấp ủ mong chờ
Bầu trời xanh trải thảm ước mơ
Làn mây trắng cõng tình trong gió
Như ánh lửa rực chiều gắn bó
Mồ hôi đầm ướt áo em - anh
Say nụ cười sóng mắt long lanh
Đã cuốn thành cơn giông mùa Hạ
Tím bằng lăng mỗi chiều vội vã
Gặp nhau rồi lại phải chia ly
Vẫn ngập ngừng dang dở điều chi
Nắng vàng ơi! Cháy lòng nhung nhớ.

Bùi Nguyệt - Chemnitz, CHLB Đức

Theo Quehuongonline.vn