Ngắm chùm hoa bưởi tháng Ba nhớ lại

Anh ủ trong khăn mỏng tặng em

Hương thơm dịu êm... không thể nào quên

Hái sáng mai, sương đọng nơi kẽ lá.

 

Nụ trắng xanh tưởng như mắt lạ

E ấp ánh nhìn, khi ấy thuở mới quen

Ở bên anh, vụng về... ai xao xuyến

Tóc vẫn còn vương, hương bưởi ngọt ngào.

 

Ngơ ngác ánh nhìn... để lòng anh bối rối

Như tuổi thanh xuân ước vọng đầu đời.

Trong trắng tinh khôi, thấm đẫm tình người

Lan tỏa hương thơm nơi ngõ vắng...

 

Hương bưởi thơm... trong phút giây tĩnh lặng

Phương trời Âu... em nhớ quê nhà

Kỷ niệm xưa dầu đã nhạt nhoà

Ngắm chùm hoa bưởi, thương người năm ấy...

Thu Hằng (Plauen – CHLB Đức)/Quehuongonline.vn