Làng tôi ở cạnh dòng sông
Hàng tre xanh giữa cánh đồng lúa xanh
Mấy lần giặc dã chiến tranh

Người quê vẫn giữ nguyên lành nếp quê…

Làng tôi cày cuốc chuyên nghề
Người quê bám lấy đất quê cấy trồng
Đất nghèo lại lắm bão giông
Nhiều năm thất bát, mùa không có mùa.
 
Làng tôi ruộng trũng đồng chua
Hạt thóc thì lép, con cua cũng gầy
Người quê phờ phạc mặt mày
Mấy đời mơ bát cơm đầy với dưa…
 
Làng tôi…Vẫn đất làng xưa
Giờ đồng trăm triệu bốn mùa mướt xanh
Nhà xây như thể thị thành
Đêm đêm ánh điện sáng xanh khắp làng.
 
Làng tôi… Sử tiếp thêm trang
Nông thôn đổi mới, xóm làng giàu thêm.
Sông quê vẫn chảy êm đềm
     Làng tôi xanh giữa bốn bên lúa vàng…
Nguyễn Tường Thuật ( Báo Quảng Bình)