Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý




MÙA XUÂN BIÊN GIỚI

 

Mận nở trắng lưng đồi Biên giới

Gót tuần tra thao thức núi rừng

Ngàn xanh chập chùng mây thắm

Tiếng hát em ngân luyến láy triền thung...

 

Tinh khôi ơi mùa Xuân Biên cương

Anh lính trẻ hít căng lồng ngực

Ngọn gió Xuân dịu dàng khẽ hát

Biên giới mùa này đẹp lắm phải không anh

 

Ban mai còn lấp lánh sương đêm

Nụ hàm tiếu ngập ngừng e thẹn

Mềm mại quá bên kiên cường ngọn súng

Giữ bình yên cho mỗi nếp nhà

 

Biên giới mùa này tha thiết màu hoa

Như quyến luyến, như thì thầm níu gọi...

 

Tuần tra biên giới ngày xuân

 

NÉT ĐẸP MAI CHÂU

 

Bản làng quây quần ấm áp

Thung lũng xanh xanh mờ sương

Nhà sàn thơm cơm Lam mới

Róc rách suối reo đồi nương

 

Nhịp chày khoan thai mùa gặt

Áo Chàm vương vấn hồn ai

Chân trần khỏa trong làn nước

Reo vui bầy cá lượn bơi…

 

Cùng em về Mai Châu nhé

Đắm trong vũ hội bốn mùa

Đào phai tưng bừng khoe thắm

Réo rắt tiếng khèn giao duyên

 

Cùng nhau nhóm lên lửa trại

Chung tay Lễ hội Lồng tồng

Rực rỡ bên nhau sánh bước

Dập dìu hương sắc Du xuân

 

Thiết tha trong sương tiếng bạn

Môi nhoẻn nụ cười xinh tươi

Má hồng thơm hương quyến rũ

Mai Châu nét đẹp rạng ngời

 

Ngợp hồn đất trời hoa mận

Tinh khôi hơi thở mùa sang

Mời anh ghé thăm Bản Lác

Cùng em rượu nếp say men

 

Em gùi mùa Xuân lên núi

Nhũ đá gọi tuổi nghìn năm

Chúng mình sẽ cùng khám phá

Mai Châu rộn ràng vui Xuân...

 

Nét đẹp Mai Châu ngày xuân

 

XUÂN VỀ CHIỀNG CHÂU*

 

Núi căng vồng ngực trẻ

Đón ngập tràn hương xuân

Thác Bạc gầm trắng xóa

Đàn ngựa reo tung bờm

 

Khói lam mờ thung lũng

Như thực giữa cõi mơ

Chiềng Châu cô gái nhỏ

Ríu ran phiên chợ vùng

 

Vòng bạc reo rộn rã

E ấp nụ cười duyên

Đào xinh nghiêng má thắm

Mèn khén thơm gùi em

 

Nắng hoe vàng bên dốc

Thanh khiết hương núi rừng

Ngẩn ngơ lòng du khách

Đón Xuân về rưng rưng...

 

Đỗ Thị Hoa Lý (Từ Ucraina)

 

(*Chiềng Châu - Mai Châu - Hòa Bình)