Tháng Tư về, cánh hoa gạo cuối cùng rụng xuống, cũng là thời điểm những tán xà cừ, sấu, bằng lăng, trút bỏ lớp áo màu nâu trầm cũ kỹ để khoác lên mình sự sống mới của những búp lá non. Thời điểm này, đi dọc những con phố của Thủ đô mọi người như choáng ngợp bởi sự kỳ diệu của thiên nhiên, của cảnh vật.

Có thể hôm nay cành lá vẫn xanh nhưng chỉ sang ngày mới ta lại nhìn thấy lá rợp đỏ một góc trời. Những mảng màu vàng, xanh của cây lá bao quanh đường phố Hà Nội trở nên thơ mộng hơn, quyến rũ lạ thường và đẹp nhất khi những cơn mưa bất chợt ít ỏi cuối xuân đầu hạ trút xuống.

Một số người có thể sẽ ngán ngẩm với thứ mưa Xuân còn sót lại này, ghét trời nồm làm nhà cửa ẩm ướt, đường xá nhèm nhẹp và trời cứ u ám gây cảm giác não nề. Nhưng với nhiều du khách, khi chứng kiến quang cảnh Hà Nội lúc này, đều không khỏi ngỡ ngàng và thích thú. Nhiều người sẵn sàng đội mưa dạo chơi trên đường phố để cảm nhận những hạt mưa Xuân tháng Tư cuối cùng một cách trọn vẹn.

Tháp rùa Hồ Gươm ẩn hiện sau tán lộc non của những cây bằng lăng ven hồ, đẹp lạ lùng trong thời khắc giao mùa. Đây cũng là nguồn cảm hứng vô tận cho những người yêu nhiếp ảnh, tạo hình.

Du khách đội mưa nhìn ngắm phong cảnh khác lạ của Hà Nội lúc giao mùa.

Những hàng cây trút lá trong cơn mưa đầu hạ khiến khung cảnh bờ Hồ Hoàn Kiếm  trở nên lãng mạn, nên thơ.

Vào những ngày giao mùa, con đường ven Hồ Gươm trở nên đẹp khác biệt lạ thường khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng.

Trong cơn mưa bất chợt cuối Xuân đầu Hạ, Hà Nội bỗng trở nên thơ mộng, quyến rũ.

Một cậu bé ngồi nghỉ trưa bên Hồ  Gươm chờ tiết học chiều.

Những bông hoa gạo cuối cùng của tháng Ba rớt rụng để nhường chỗ cho những tán lộc non xanh biếc gọi hè.

Những góc quen thuộc hàng ngày giờ được khoác lên sắc đỏ vàng của tiết giao mùa khiến nhiều người rất thích thú.

Cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, khi những cây bằng lăng chồi lộc, cũng là lúc những cây sấu già và những cây sưa đổ lá vàng.

Đi dưới trời mưa cũng là cách du khách thưởng thức trọn vẹn một Hà Nội thú vị.

Những bông hoa mộc miên cuối cùng của mùa Xuân, màu đỏ rực như báo hiệu mùa Hè sắp về.

Vạn vật trở nên dịu dàng, lãng mạn dưới cơn mưa chuyển mùa.

Hàng cây sấu già thay lá.

Gánh hàng hoa rực rỡ sắc màu trên thảm lá sấu vàng là hình ảnh quen thuộc của đường phố Hà Nội khi tháng Tư về.

Những “công chúa” nhỏ hòa mình đùa chơi với thảm lá sấu vàng trên đường Phan Đình Phùng.

Du khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú khi may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của Hà Nội lúc giao mùa.

Du khách nước ngoài thích thú dạo chơi trên con đường trải thảm lá vàng của Hà Nội trong tiết tháng Tư.

Khung cảnh giao mùa tháng Tư ở Hà Nội diễn ra không đến 30 ngày nên nhiều du khách đã mải mê lang thang các nẻo phố để tận hưởng thời tiết dễ chịu, lãng mạn với những sắc màu tươi mới rất riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Theo Báo ảnh Việt Nam