Ngửa 
Bàn tay 
Đón 
Giọt sương. 
Đêm tàn 
Khuya lạnh... 
Ai thương nhớ mình. 
Khắc khoải chờ ánh bình minh. 
Đêm nay trăng tỏ tự tình cùng ai...?

Dẫu 
Tình xưa 
Đã 
Phôi phai.
Trăng rằm 
Tỏa sáng 
Một mai sẽ mờ. 
Người về thoảng một giấc mơ. 
Ngửa bàn tay lạnh quờ thời gian trôi...

Mình giờ cách biệt xa xôi. 
Qua làn gió nhẹ gửi người ngắm trăng. 
Đêm nay đích thực là rằm. 
Sương đầm vai áo biết chăng hỡi người.

22/09/2018 
Thu Hằng/ Plauen -CHLB Đức

                                                                               Theo Quehuongonline.vn