Minh họa

Không chỉ một lần trong ký ức của tôi
Cứ hiển hiện nơi tôi từng được sống
Lại trỗi dậy niềm yêu thương cháy bỏng
Của một thời trai trẻ đã đi qua...
 
Tôi mang trong mình duyên nợ nước Nga
Mỗi nhịp đập trái tim hồng thổn thức
Tấm lòng Nga bao la và chân chất
Nuôi dưỡng hồn tôi thuở biết làm người!
Tôi đã từng say sắc đỏ Tháng Mười
Ngắm chiến hạm Rạng Đông dưới bầu trời tháng sáu
Thức cùng Nêva những đêm dài đau đáu
Nghe đồng hồ Kremly điểm nhịp bình minh...
 
Khi cánh rừng Nga lặng lẽ chuyển mình
Cây trút hết lá vàng trên mặt đất
Tôi xúc động tự lòng sâu thẳm nhất
Bởi yêu Người tha thiết nước Nga ơi!
 
Nước Nga là một phần đời tôi
Vẫn mãi mãi tôi là người đất Mẹ
Ơi Việt Nam thân thương hiền dịu thế
Tấm lòng Người có sắc đỏ hồn Nga
Cùng những con người nhân hậu vị tha
Và chung thủy đến cùng trời cuối đất
Đã khẳng định niềm tin không thể mất
Nước Nga vinh quang luôn ở bên mình.
 
Mộng Sinh (baolamdong)/ Quehuongonline