Minh họa

Tôi để lại làng dừa
Thọ Khánh
Để lại sông Bùng
kỷ niệm yêu em
Thủy triều trăng ngập tràn
bến bãi
Ga Sy tàu hú gọi đêm đêm.

Để lại con đường
chờ nhau đi học
Nhịp cầu qua
mây trắng dòng kinh
Trưa chang chói
Bờ tre sàng bóng nắng
Mát lạnh lòng tôi
ngụm nước giếng Đình.

Tôi để lại căn nhà
cho gió thổi
Đêm đêm trăng dãi
vườn không
Bao tiết Thanh minh
không về
Vắng hương mồ mẹ
Thương những chiều
vàng vọt hoàng hôn.

Tôi để lại cây chanh
Giếng nước
Cây cau đầu hiên
Cây khế sau nhà…
Chị về thăm
có buồn rêu mọc
Mùa xuân vắng người
đào có nở hoa?

                                                     Phạm Quốc Ca(baolamdong)/Quehuongonline.vn