Thứ năm, ngày 25-04-2024, 01:38 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Quà tặng tâm hồn
Bờ đê gió mát lắm. Bờ đê gió xôn xao. Những khóm tre gió đung đưa rì rào như tiếng võng ngàn xưa của bà, của mẹ.
Chứng kiến trẻ em dân tộc Khmer ở miền Tây phải học tiếng Pali trong căn chòi lá đơn sơ, sư thầy Thích Minh Phú đã vận động xây dựng hơn 10 phòng học để các em có nơi học khang trang.
Đến giờ tôi vẫn không thể quên khuôn mặt và nét chữ của anh, cả nội dung trong những bức thư ít nhất 3 đôi giấy. Không biết lúc ấy chuyện đâu mà lắm thế.
Dù sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng mỗi khi được hỏi, tôi thường đáp tôi là người miền Trung. Cho đến khi rời xa mảnh đất này, tôi mới thấy yêu thương thành phố quá đỗi.
Đến tham quan triển lãm tranh của trẻ tự kỷ, diễn viên Thanh Hương không chỉ bất ngờ với tài năng của các họa sĩ trẻ mà cô còn mua một số tranh nhằm khích lệ tinh thần cho các em.
Những cánh hoa trắng, mỏng manh như những cánh bướm nhỏ xinh gieo vào lòng tôi bao thương nhớ.
Câu chuyện bức tranh sơn dầu có tên dài Đất mẹ âm thầm làm thay đổi những người đang yêu là câu chuyện bình dị nhưng cảm động, trong đó có sự trân trọng kỷ niệm của những người Nhật từ Tokyo và ngân lên tình bạn xa xưa giữa hai họa sĩ Việt Nam - Nhật Bản từ hơn 60 năm trước.
Trong ngày hạnh phúc, cô dâu Thu Hiền và chú rể Thành Kiên đã trồng cây xanh, lan tỏa tình yêu thiên nhiên, khiến dân mạng "thả tim" tới tấp.
Nếu ai đó hỏi về nghề nghiệp của cha mẹ, tôi tự hào bảo rằng: “Cha mẹ tôi làm ruộng”.
Sắp bước sang tuổi 80, bà Trần Thị Hương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn chỉ thích ở một mình. Với bà, ở một mình vừa tự do, thoải mái, còn có thêm điều kiện để nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, muông thú, giúp đỡ những người yếu thế xung quanh.
Người sống nhiều năm ở Hà thành hay mặc lòng phải vô tình rời xa, nỗi nhớ về một mùa hoa đẹp khiết tinh mãi đằm sâu trong ký ức mênh mang. Hà Nội vốn được thiên nhiên ưu ái cho mỗi mùa rạng ngời một sắc hoa. Và tháng Ba ôm vào lòng mình một mùa hoa đẹp nôn nao, xao xuyến.
Phụ nữ Hàn Quốc không muốn kết hôn và chỉ thích sống một mình
Du học thạc sĩ, tiến sĩ miễn phí tại Mỹ: Không khó như bạn nghĩ
WHO thông báo phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa
Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người tiểu đường
Nữ nghệ nhân tranh giấy xoắn nuôi dưỡng ước mơ và hành trình vượt lên số phận
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam