Góc trời quê tuổi thơ náo nức

Mê mải đùa trên lối cỏ xanh

Đuổi theo những cánh chuồn cánh bướm

Đôi chân trần tóc khét long hong

 

Gió quê se dịu dàng trên lá

Nắng vàng phơi tràn trải bên đường

Cây bưởi, cây xoài hương lan tỏa

Tiếng chim kêu từng khúc yên bình

 

Dọc bờ sông bóng dừa mát rượi

Những sớm chiều đám trẻ đùa vui

Con diều giấy căng dây chao lượn

Khúc đồng dao ấm khoảng hoàng hôn

 

Thời gian trôi ngày xanh ở lại

Góc trời quê còn mãi yêu thương

Khúc đồng dao vang trong ký ức

Một thời thơ trẻ với cuộc chơi.

 

Lê Văn Trường (baoquangbinh)/Quehuongonline.vn