Ảnh minh họa

Có những bữa mùa xuân không ghé
Ngõ nhỏ cha vác cành mai đi đâu
Bánh tét bánh chưng sợi lạt
Buộc cuối năm rét cọng mưa phùn

Có những bữa mùa xuân không ghé
Căn nhà xưa bóng cũ cha về
Rào giậu mở bước người êm lặng
Mẹ mắt cười thoang thoảng thiên di

Vườn sớm mai mẹ chừ với bóng
Đổ vào con sấp ngửa bồn chồn
Tré, nem trống không giàn bếp
Cha đi rồi rượu cạn buồn tênh

Có những bữa rồi nhiều bữa nữa
Và ngó nghiêng khói lửng ngang trời
Vạt nắng nhỏ bầy chim gắp vội
Phủ nỗi buồn mọc cánh bay đi…

                                NGUYỄN THỊ THÙY DUNG ( Báo Quảng Nam)