Ở thành phố này, dường như mọi thứ đều có câu chuyên riêng: chuyện của một gánh xôi đã tồn tại hơn nửa thế kỉ, chuyện của những đứa trẻ sáng đến trường chiều bán vé số, hái rau, cả chuyện của những hàng cây đã đứng trên con đường kia hàng trăm năm trước, hay đơn giản chỉ là chuyện của những biển hiệu cũ.

Những người trẻ sống và làm việc ở Sài Gòn đã từng ít nhất một lần chạy ngang qua những biển hiệu như thế. Có ai đã lướt mắt qua biển cắt tóc, biển tạp hóa hay biển hiệu của vài nhà may âu phục bên đường?

Những biển hiệu vẽ tay từng là một nét độc đáo nhiều năm về trước, làm nên một Sài Gòn rất lạ và rất thơ.

Sài Gòn là vậy, dù hiện đại đến mấy, con người có văn minh thế nào thì cư dân của thành phố này vẫn biết cách dung hòa, không gạt bỏ mọi thứ, phát triển nhưng không đánh mất chính mình. Dù có hàng triệu bóng đèn lấp lánh, người Sài Gòn vẫn giữ lại những biển hiệu xinh xắn được vẽ tỉ mẩn bằng đôi tay của những người thợ ngày trước.

Dễ thương từ những điều nhỏ xíu

Không phải lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy một Sài Gòn dễ thương và thân thiện. Ai đó hay bảo thành phố lúc nào cũng kẹt xe, mưa gió rồi cướp giật hoành hành. Sợ Sài Gòn lắm! Không, thứ ồn ào là thứ dễ lãng quên, mà Sài Gòn lại hay khiến người ta nhớ nhung từ những điều rất nhỏ, nhỏ như biển quảng cáo ở những cửa tiệm này vậy.

Đi sâu trong những con hẻm, người ta mới thấy có một thành phố lúc nào cũng đáng yêu, đáng nhớ. Những kẻ mộng mơ vì thế có lí do đến Sài Gòn để dệt lên những mộng ước lí tưởng cho cuộc đời. 

Những tiệm đồ handmade, quán cà phê chuyên mở nhạc trữ tình hay cửa hàng gốm sứ là cách người trẻ đến đây sống và làm việc. Tám triệu cư dân vẫn đang làm thành phố tốt đẹp hơn bằng cách này hay cách khác. Để mỗi ngày đều có một Sài Gòn dễ thương từ những điều nhỏ xíu.


Sài Gòn mà, sống tử tế quen rồi

Ở Sài Gòn, hình như người ta tử tế với nhau quen rồi. Không tin, cứ thử một lần xe bị hết xăng hay bể lốp, sẽ có vài người chạy từ sau hỏi bạn cần giúp gì không, xa lắm, để kè cho một đoạn. Hay một ngày bạn gặp cô hàng rong nở nụ cười thật tươi, hỏi quê con ở đâu, lên đây học lâu chưa, ba mẹ ở nhà làm nghề gì.


Chắc vì hầu hết dân Sài Gòn đều tập trung từ nhiều tỉnh khác nhau, người ta chẳng muốn thị phi bon chen gì, miễn sao ngày nào làm việc cũng thấy vui, thấy ai cũng dễ thương và đối đãi ân cần, tử tế với nhau là được rồi.


Ai cũng bảo Sài Gòn dễ sống, chỉ cần chịu khó là được. Ai cũng nói người Sài Gòn dễ chơi, chỉ cần có tình nghĩa là được. Đâu phải vì sống trong sự quay cuồng của xã hội hiện đại mà thành phố làm biến chất những điều tốt đẹp đã tồn tại trong mỗi người từ rất lâu rồi. Đâu cứ phải vì trời nắng gắt hay mưa to mà hết thấy Sài Gòn đáng nhớ đáng yêu từ những điều rất nhỏ.

Cứ nhìn những biển hiệu này để thấy một Sài Gòn chưa bao giờ hết dễ thương!

Theo Tuổi trẻ