Ảnh minh họa

Lâu rồi, em không về Đà Lạt
Thông buồn ngày tháng đứng chơ vơ
Hoa lưu ly nở tím triền cỏ dại
Đà Lạt trầm tư như cái thuở hoang sơ!...

Lâu rồi, em không về Đà Lạt
Thác ngàn hát mãi bản tình ca
Đôi mắt Xuân Hương xanh màu tư lự
Khách đa tình lưu luyến mỗi lần qua…

Lâu rồi, em không về Đà Lạt
Phố núi giờ thay đổi hơn xưa
Đường rộng thênh thang, hoa nở bốn mùa
Nhà mới trập trùng mọc lên cao, thấp!...

Sao em không một lần về Đà Lạt
Thành phố này vẫn vậy. Thủy chung
Dẫu khoác áo thanh tân, ngày mới
Không ồn ào, vẫn thanh lịch, bao dung!...

Trăm năm rồi thành phố anh hùng
Vươn dậy bằng niềm tin, sức trẻ
Và, bao đời thành phố này vẫn thế
Hiền hòa như cái thuở hoang sơ

Đẹp tuyệt vời như một bài thơ!...

                                    Thanh Dương Hồng (baolamdong)/Quehuongonline.vn