(Xin tặng thầy cô trong Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm quê hương tháng 9/2018)

Bao năm xa nay về với mẹ

Đứng thẳng người trên đất quê hương

Hít vào tim một làn gió nhẹ

Cánh hoa thơm chào đón thân thương

Tổ quốc ơi! hôm nay đẹp quá

Cả non sông lộng lẫy tuyệt vời

Đưa về dân bao điều mới lạ

Nhà to cao mọc khắp nơi nơi

Nhớ những ngày xưa sống khổ đau

Bám bà con, sớm cháo chiều rau

Hôm nay tự hào những ngày đó

Giữ được vàng son đến bạc đầu

 

Đến viếng cha già của nước non

Lệ rơi nhòa ướt cả mắt con

Bác ơi! Con vẫn làm theo Bác

Truyền thống trong tim mãi sắt son

 

Ngày mai trở lại với cộng đồng

Bao kỷ niệm vui, nhớ ghi lòng

Chúng con như chim dù xa tổ

Vẫn thương rừng núi, nhớ cội nguồn.

Dân Mạnh (Thái Lan)

Theo Quehuongonline.vn